(California 5/6/2004). Trước khi các bài xã luận trên tờ New York Times tấn công Mel Gibson vì cuốn phim của ông này và chống đối tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush vì thường viện dẫn Chúa Giêsu như triết gia mà ông ái mộ nhất, họ đã từng đả phá kịch liệt cố tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan vì những viện dẫn Tin Mừng và lòng sùng đạo mà ông thường tỏ lộ trong các bài diễn văn trước công chúng.

Hai vị này đang ký giấy khai tử cho chế độ cộng sản
Ông Ronald Reagan sinh ngày 6/2/1911 tại Tampico, Illinois. Cha ông là Ronald Wilson Reagan, một người Công Giáo. Mẹ ông là bà Nelle Reagan, một tín hữu Tin Lành.

Tháng Giêng năm 1984, tổng thống Hoa Kỳ đã dám long trọng nhắc đến “J word” (tức đến tên cực thánh Chúa Giêsu) trong hội nghị Toàn Quốc Những Nhà Phát Thanh Hoa Kỳ: “Ngài đã hứa rằng chẳng có đêm đen nào là vô tận. Và khi chết cho chúng ta, Chúa Giêsu cho thấy tình yêu của chúng ta phải sẵn sàng để đi xa đến mức nào: thưa, đến hết con đường”

Trong cương vị tổng thống Hoa Kỳ, ông Ronald Reagan đã phát biểu như một nhà truyền bá Tin Mừng. Và như vậy là quá đủ cho tờ New York Times tấn công ông hàng tháng trời. Chuyện này, theo Ben Elliott, một người chuyên soạn các diễn văn cho tổng thống Reagan cho biết, đã không làm ông buồn chút nào. Trái lại, ông có vẻ còn thấy tự hào vì đã bị báo chí sỉ nhục vì danh Chúa.

Trong nhiều trường hợp khác, cố tổng thống Ronald Reagan đã bạo dạn mang danh Chúa ra nói trong những hoàn cảnh thế tục. Tại Kansas State University vào năm 1982, ông kêu gọi “hãy chú ý đến lời cảnh cáo của Con Người tại Galilê hãy làm cho người khác những gì mà mình muốn người ta làm cho mình”. Lời tuyên bố này đã được đích thân ông Reagan thêm vào trong bài diễn văn mà ông Ben Elliott dọn sẵn cho ông.

Đừng nghĩ ông Ronald Reagan không phải là người tế nhị. Khi nói với cộng đoàn Do Thái, ông tránh nói đến cuộc khổ nạn của Chúa và bày tỏ lòng trắc ẩn đối với những đau khổ mà người Do Thái đã chịu trong cuộc bách hại thời Quốc Xã và dưới chế độ cộng sản. Tuy nhiên, với các nhóm Kitô Giáo ông không ngần ngại nếu không muốn nói là không bỏ lỡ dịp may nào để tuyên xưng đức tin Kitô Giáo của ông khi công khai công bố Đức Kitô là Đấng Cứu Độ.

Trong một dịp Giáng Sinh, vị tổng thống thứ 40 này của Hoa Kỳ đã sửa lại một bài diễn văn do hai ông Peggy Noonan và Ben Elliott soạn sẵn. Trong bản thảo, hai ông viết: Lễ Giáng Sinh là “ngày đánh dấu ngày Giáng Trần của Con Thiên Chúa”. Ông đã sửa lại như sau: Lễ Giáng Sinh là “ngày sinh của Đấng Messiah, Con Thiên Chúa như lời đã hứa”. Những sửa chữa này tuy không nhiều nhưng để lộ sự cẩn thận và tôn kính của ông Reagan khi đề cập đến những vấn đề thuộc đức tin.

Tháng Ba 1978, ông còn viết thư tranh luận với một mục sư Methodist người tỏ ra nghi ngờ thiên tính của Đức Kitô và thường lớn tiếng chê bai ông Reagan chỉ có trình độ thần học của các buổi học giáo lý ngày Chúa Nhật.

Ông viết “Có lẽ đúng là Đức Giêsu chưa từng dùng chữ ‘Messiah’ để nói về chính người (mặc dù tôi không dám chắc là Ngài đã không làm thế) nhưng trong Gioan đoạn 1 câu 10 và 14, hơn một lần Ngài đã thẳng thừng tuyên bố mình là Đấng Cứu Độ rõ ràng và dứt khoát. Không lẽ còn chút mơ hồ nào trong câu:’ Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống’?, và trong câu 10 Ngài nói: ‘Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta’?”.

Trong khi đang thăm viếng Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha đã được thông báo về sự qua đi của cố tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan. Có lẽ ngài nhớ đến gương sáng của ông Reagan nên đã nói với các bạn trẻ rằng: “Đây không phải là thời điểm xấu hổ vì Tin Mừng”. Ngài khích lệ họ tuyên xưng đức tin mạnh mẽ hơn nữa, công khai hơn nữa.

Hôm nay chúng ta nhớ đến cố tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, cám ông đã cùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và những người thiện chí như ông Gorbachev giúp cho hệ thống cộng sản trên thế giới sụp đổ và giải phóng phần lớn thế giới này thoát khỏi họa cộng sản. Xin Chúa cho ông được nghỉ an trong vòng tay từ ái của Ngài.