Washington: Các vị lãnh đạo tôn giáo và các vị nguyên thủ quốc gia đã đến tham dự lễ quốc táng cho cố Tổng Thống Ronald Reagan trong một ngày mưa phùn ảm đạm tại Washington và ca ngợi vai trò của cố Tổng Thống kết liễu chính quyền cộng sản Sô Viết và gieo nghị lực và niềm lạc quan vào đời sống cư dân Hoa Kỳ.

Các vị nguyên thủ các quốc gia trên thế giới và các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cùng các vị chính khách đã đến chật kín nhà thờ Chánh Tòa Quốc Gia thuộc Giáo Hội Tân Giáo tại Washington trong lễ quốc táng cho vị Tổng Thống thứ 40 của Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu 11/6 lúc 11 giờ 30 giờ Hoa Kỳ.

Trong lễ nghi quốc táng còn có sự tham dự của các vị lãnh đạo Kitô Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo đặc biệt có sự tham dự của Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cử làm đại diện Đức Thánh Cha. Ngồi kế bên Đức Hồng Y Angelo Sodano trên gian cung thánh còn có Đức Hồng Y Theodore E McCarrick là Tổng Giám Mục TGP Washington. Vì lý do an ninh thật nghiêm ngặt, tất cả các chính khách phải đến nhà thờ Chánh Tòa trước vài tiếng đồng hồ trước khi lễ nghi quốc táng được cử hành vào đúng 11giò 30. Và sau lễ quốc táng, chỉ có những vị sẽ tháp tùng đi theo đoàn xe tang đến phi trường quân sự St Andrews mới được ra trước, còn các vị khác phải ở lại trong nhà thờ chỉ ra về sau khi đoàn xe tang đi khỏi. Tất cả đường phố dẫn đến nhà thờ Chánh Tòa đều được kiểm soát và ngăn chặn lại.

Trong nhà thờ Chánh Tòa tráng lệ xây theo kiểu Gothic, Đức Hồng Y Theodore E. McCarrick đã lên bục giảng đọc bài Phúc Âm chương 5 câu 14-16 nhắc đến ánh sáng và thành xây trên núi là những hình ảnh nói lên vai trò chứng tá của người môn đệ trên trần gian. "Hữu xạ tự nhiên hương", ánh sáng là cái gì rất tự nhiên, nguyên nó đã kéo chú ý tới cho mọi người. Đời sống của môn đệ Chúa Kitô tất nhiên ảnh hưởng tới người khác.

Đức Hồng Y đã đọc bài phúc âm như sau: "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời." (Mt 5:14-16)

Sau đó Linh Mục John Danforth, một linh mục của Giáo Hội Tân Giáo, Cha cũng là cựu nghị sĩ tại Missouri, đã lên bục giảng phía bên phải để giảng dựa trên bài phúc âm vừa đọc. Cha giảng "đối với cố Tổng Thống, Hoa Kỳ là một thành phố ánh sáng xây trên núi, chính vì Cố Tổng Thống Reagan, Hoa Kỳ không thể giấu ngọn đèn dưới cái thùng.

Vào ngày 4/6, đương kim Tổng Thống George W Bush đã đến Vatican triều yết Đức Gioan Phaolô II lần thứ 3 trong nhiệm kỳ Tổng Thống của ông. Trong thông điệp nhắn nhủ Tổng Thống và cũng là dịp để tỏ lòng biết ơn, Đức Thánh Cha đã duy nhất nhắc đến đích danh Tổng Thống Ronald Reagan và Đức Thánh Cha biết cựu Tổng Thống Reagan rất đau yếu nằm liệt giường trong 3 ngày qua.

Đức Thánh Cha nói: "Những ý nghĩ của tôi cũng nhớ lại đến ngày hôm nay cho tới 20 năm về trước, theo đó Tòa Thánh và Hoa Kỳ đã hưởng đến sự liên hệ ngoại giao chính thức được thành lập từ năm 1984 dưới thời Tổng Thống Reagan. Những mối liên hệ này đã thăng tiến sự hiểu biết hổ tương đến những vấn đề lớn lao cho lợi ích chung và sự hợp tác thiết thực trong nhiều lãnh vực khác nhau. Cho tôi chuyển lời hỏi thăm tới Tổng Thống Reagan và phu nhân là người rất ân cần chu đáo trong lúc ông đang đau yếu".

Lời hỏi thăm và có lẽ cũng như một điềm báo cho những giờ phút còn lại của cựu Tổng Thống Ronald Reagan trên trần thế không còn bao lâu, thật vậy sau hơn 1 ngày theo giờ Hoa Kỳ vào ngày 5/6 cựu Tổng Thống Ronald Reagan đã từ trần sau hơn 10 năm mắc bệnh Alzheimer tại tư gia ở Bel Air thuộc bang Los Angeles.

Ngày 11/6 được ban hành là ngày quốc táng cho cố Tổng Thống Ronald Reagan. Trong thánh lễ quốc táng với hơn 3000 ngàn người tham dự dưới sự kiểm soát an ninh rất nghiêm ngặt, trong số đó có 25 vị quốc trưởng, 11 cựu quốc truởng và hơn 180 Đại Sứ và các bộ trưởng ngoại giao cùng 4 cựu Tổng Thống Hoa Kỳ là, George H W Bush, Jimmy Carter (79 tuổi), Gerald R. Ford (90 tuổi) và Bill Clinton. Đáng chú ý là những vị nguyên thủ quốc gia đồng minh trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh (Cold War), có sự hiện diện của bà cựu Thủ Tướng Anh Margaret Thatcher, cựu chủ tịch Sô Viết Mikhail Gorbachev. Cả hai vị này ngồi kế nhau trong nhà thờ Chánh Tòa.

Những vị lên đọc điếu văn trước khi đọc phúc âm là Bà cựu Thủ Tướng Thatcher, cựu Thủ Tướng Canada Brian Mulroney, cựu Tổng Thống George H.W. Bush và đương kim Tổng Thống George W Bush. Riêng bà Thatcher vì sức khỏe yếu và nói không ra tiếng nên bà đã đưa cuốn băng đã được đọc sẵn để phát thanh ra cho mọi người nghe. Cựu Thủ Tướng Mulroney và cựu Tổng Thống George H W Bush đọc điếu văn đứng về phía phải nhìn xuống quan tài, chỉ riêng đương kim Tổng Thống George W Bush đọc điếu văn trên bục giảng của nhà thờ.

Trong lúc đọc điếu văn, cựu Tổng Thống George H.W. Bush hồi tưởng lại những năm làm việc với Cố Tổng Thống Reagan trong chức vụ phó Tổng Thống, mà đã không giấu đi nỗi cảm động và giọt lệ ứa trong mắt ông. Thế nhưng cựu TT Bush đã phá đi bầu khí yên lặng trang nghiêm trong nhà thờ khi hỏi đến cuộc gặp gỡ với Tổng Giám Mục Anh Giáo tại Nam Phi Destmont Tu-Tu, thì TT Reagan đã chơi chữ để trả lời "So-so". Tất cả nhà thờ đã phá lên cười, ngay cả đến phu nhân Cố Tổng Thống Nancy Reagan, còn người con gái Patti Davis thì ôm bụng cười thật lâu.

Đương kim Tổng Thống George W Bush cũng đã làm cho mọi người cười khi kể lại những câu chuyện của cố Tổng Thống vào giờ phút cuối cùng trong nhiệm kỳ tại Tòa Bạch Cung. TT Bush cũng nói sự kiên quyết của cựu Tổng Thống Reagan "luôn luôn được phát biểu một cách lịch sự, lý luận một cách niềm nở và cứng rắn thẳng thừng như những trụ cột trong ngôi vương cung thánh đường này".

Trước khi dự lễ quốc táng, Đức Hồng Y Theodore McCarrick đã chủ sự thánh lễ cầu hồn tại thánh đường Thánh Matthêu tọa lạc trong khu thương mại ở Washington vào lúc 8 giờ sáng với khoảng 200 người tham dự. Đường phố tại đây vắng lặng vì các cửa tiệm và các văn phòng làm việc đều đóng cửa trong ngày lễ quốc táng. Trong Thánh Lễ Đức Hồng Y nói hôm nay chúng ta cử hành Thánh Lễ theo "thể thức Công Giáo chúng ta để dâng lời cầu nguyện và thánh lễ cho một người đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử chúng ta".

Đức Hồng Y mặc phẩm phục màu đỏ với những viền vàng, đã ca ngợi cố Tổng Thống Reagan "vì đã mang lại tự do cho hàng triệu người sau Bức Màn Sắt".

Đức Hồng Y cũng nhắc đến cựu Tổng Thống đã nhận nhiệm kỳ Tổng Thống vào thời điểm Hoa Kỳ gặp khó khăn, sợ hãi và tự nghi ngờ và cố Tổng Thống "đã mang đến một ý thức để tiến bước và một cảm giác hãnh diện cho đất nước này".

Thật vậy Hoa Kỳ đã trải qua và sa vào vũng lầy trong cuộc tham chiến tại Việt Nam đã khiến hơn 50000 binh sĩ thiệt mạng nhưng chẳng giải quyết được gì và Sài Gòn đã rơi vào tay cộng sản vào năm 1975 để kéo theo hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, bị hải tặc hãm hiếp và làm mồi trên biển cả. Rồi vụ xì căng đang "Watergate" dưới thời Tổng Thống Nixon.

Đức Hồng Y McCarrich cũng nhắc đến những tranh luận và phẩm bình dưới chính sách và đường lối chính trị của cố Tổng Thống Reagan. Ngài nói "còn một số điều mà chúng ta ước mong cố tổng thống thi hành ngược lại. Thế nhưng không một ai mà chúng ta có thể đồng ý là một trăm phần trăm".

Tại nhiều giáo phận trên khắp đất nước Hoa Kỳ cũng đã tổ chức lễ cầu hồn cho Cố Tổng Thống. Tại bang Los Angeles, trong thánh lễ ban trưa được tổ chức theo sau hồi chuông gõ 40 tiếng chuông tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà các Thiên Thần.

Sau lễ quốc táng Linh Cửu được di quan tới phi trường quân sự St Andrew, được đưa lên máy bay Boeing 747 của Tổng Thống George W Bush, bay trong 5 tiếng về California và được chôn cất tại Thư Viện của cố Tổng Thống Reagan trước khi mặt trời lặn, trong nghi lễ chôn cất được tổ chức riêng trong gia đình.

R.I.P