SIMI VALLEY -- TT Reagan đã qua đời vào sáng ngày hôm nay, thọ 93 tuổi, sau thời gian dài chiến đấu với bệnh Alzheimer (đãng trí không nhớ gì). TT Reagan qua đời sáng nay tại nhà riêng, có bà Nancy là vợ và các con bên cạnh. Tổng thống Reagan là người mà được nhiều người Hoa Kỳ tôn trọng nể vì, vì ông bao dung và lại rất quyết tâm.

Tuy dù bối cảnh chỉ là một tài tử, nhưng khi làm chính trị ông lại tỏ ra là người có viễn tượng. Chính ông đã đưa Trung Công và Nga nhập cuộc vào sinh hoạt chính trị thế giới, hầu làm giảm thiểu căng thẳng chiến tranh lạnh toàn cầu.

Chính tổng thống Regan là người đã cùng với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tạo cơ hội cho nhau đề làm bức tường Bá Linh sụp đổ và kéo theo sau sự tan vỡ của chế độ Cộng sản thế giới. TT Reagan rất ngưỡng một Đức Gioan Phaolô II và có thể coi là hai mũi dùi tiên phong trong việc đặt lại trật tự mới của thế giới.

Nhìn lại 20 năm trước đây, trong thời gian kéo dài chừng 27 tháng, có thể nói là những tháng ngày sung mãn nhất của lịch sử hiện đại, ba nhà lãnh đạo tài ba thế giới xuất hiện, đó là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, thủ tướng Anh, bà Margaret Thatcher, và TT Hoa Kỳ Reagan.

Tổng thống Regan và Giáo Hoàng có chung đặc điểm cả hai đều là diễn viên, nên có lần TT Reagan đã nói "tôi lạ là làm thế nào các vị tổng thống không phải là điễn viên tài tử lại có thể đóng vai trò của mình được!". TT Regan có thể được coi ngang hàng với chính khách của Anh quốc là Churchill và Roservelt của Hoa Kỳ.

Khi được tin TT Reagan qua đời, ĐHY Mahony của Los Angeles đã phát biểu như sau: "TT Regan thật sự tin tưởng rằng Đấng Tạo Hòa đã ban cho mỗi một con người -- chứ không phải cho các chính quyền -- sự phẩm giá và bình quyền". Ngài nói thêm: "TT Regan ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II vì ĐGH không mệt mỏi cổ võ phẩm giá của mội người và cả hai vị lãnh đạo thế giới này chắc chắn là những dụng cụ của Thiên Chúa dùng trong việc giúp cho vhế độ Cộng sản sụp đổ ngay dưới chính những đặc tính hão huyền lừa dối của chủ thuyết này".

Cuộc đời của TT Reagan được tóm như sau:

1911: Sinh tại Tampico, bang Illinois

1937: Giành được một hợp đồng đóng phim ở Hollywood

1966-1974: Thống đốc bang California

1981-1989: Tổng thống thứ 40 của nước Mỹ

3/1983: Thoát chết trong một vụ mưu sát

1994: Gia đình thông báo là ông bị mắc bệnh Alzheimer

Từ đó ông sống đến nay, nhưng hầu như quên lãng mọi truyện.

Đương kim tổng thống Bush nói rằng TT Reagan đã chiếm được trái tim và lòng yêu mến của dân chúng Hoa Kỳ. TT Reagan đã để laị một quốc gia được khôi phục và một thế giới ông đã giúp cứu rỗi”.

Trong những năm tháng cuối đời bệnh Alzheimer quái ác đã tàn phá tế bào não, làm ông mất trí nhớ, tuy nhiên bà Nancy luôn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho chồng. Bà Nancy có lần đã tâm sự: "Chuyến đi dài của Ronnie (tên thân mật của Reagan) đã đưa chồng tôi tới một nơi xa xôi mà tôi không còn có thể với tới được nữa rồi".

Lễ quốc táng sẽ được cử hành tại thủ đô Washington DC, nhưng TT Reagan sẽ được mai táng tại California.

TT Reagan không chỉ nhận được sự mến chuộng của người dân Hoa Kỳ nhưng còn được hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới đều ngưỡng mộ ông. Có lẽ bởi vì TT Reagan không bao giờ tri hành bất nhất, ông nói gì làm nấy, và lại dùng một thứ ngôn ngữ rất bình dân, và ông giải quyết các vấn đề cách rất bình dân thoải mái. Làm chính trị mà lại rất giản dị và như một cuộc chơi thân tình.