Ngày 27.9. "Nhưng Đức Giêsu biết được tranh luận nơi lòng họ." Luc 9:46
Tranh giành quyền bính, chỗ đứng trong xã hội, nghiệp đoàn, công ty, chính phủ, quốc hội… chúng ta thấy diễn ra như ‘cơm bữa’ trên Tivi, Báo Chí… Người ta chưỡi nhau, nhục mạ nhau… hạ bệ nhau hằng ngày…
Hôm nay, trên một đoạn đường các môn đồ của Chúa Giêsu đã tranh luận với nhau ai sẽ là kẻ lớn nhất trong Nước Trời…. Có lẽ qua những phép lạ Chúa làm, những lời Chúa giảng dạy, các ông đã mường tượng ra rằng ‘Thầy của họ…’ đang trên đường tiến tới đích điểm mà họ đang ‘ngộ nhận’ về ‘Nước’ của Thầy trong tương lai, cho nên các ông đã tự thử ‘sắp chỗ’ cho chính mình trong tương lai…
Qua sự giải nghĩa của Chúa Giêsu, các ông đã phần nào hiểu rằng, người lớn nhất trong Nước Trời chính là hình bóng tượng trưng của em bé mà Chúa Giêsu đặt để giữa các ông.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, hình ảnh đứa bé đang đứng giữa các tông đồ là một bài học cụ thể không những cho các tông đồ mà cho cả chúng con nữa. Xin cho cuộc sống của mỗi người trong chúng con luôn tỏa hiện sự dịu hiền đơn sơ như trẻ nhỏ. Xin cho chúng con thực hiện trong cuộc sống hằng ngày tinh thần phục vụ tha nhân cho dù chúng con có chức tước hay địa vị trong xã hội… theo tinh thần Chúa mời gọi hôm nay.
Tranh giành quyền bính, chỗ đứng trong xã hội, nghiệp đoàn, công ty, chính phủ, quốc hội… chúng ta thấy diễn ra như ‘cơm bữa’ trên Tivi, Báo Chí… Người ta chưỡi nhau, nhục mạ nhau… hạ bệ nhau hằng ngày…
Hôm nay, trên một đoạn đường các môn đồ của Chúa Giêsu đã tranh luận với nhau ai sẽ là kẻ lớn nhất trong Nước Trời…. Có lẽ qua những phép lạ Chúa làm, những lời Chúa giảng dạy, các ông đã mường tượng ra rằng ‘Thầy của họ…’ đang trên đường tiến tới đích điểm mà họ đang ‘ngộ nhận’ về ‘Nước’ của Thầy trong tương lai, cho nên các ông đã tự thử ‘sắp chỗ’ cho chính mình trong tương lai…
Qua sự giải nghĩa của Chúa Giêsu, các ông đã phần nào hiểu rằng, người lớn nhất trong Nước Trời chính là hình bóng tượng trưng của em bé mà Chúa Giêsu đặt để giữa các ông.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, hình ảnh đứa bé đang đứng giữa các tông đồ là một bài học cụ thể không những cho các tông đồ mà cho cả chúng con nữa. Xin cho cuộc sống của mỗi người trong chúng con luôn tỏa hiện sự dịu hiền đơn sơ như trẻ nhỏ. Xin cho chúng con thực hiện trong cuộc sống hằng ngày tinh thần phục vụ tha nhân cho dù chúng con có chức tước hay địa vị trong xã hội… theo tinh thần Chúa mời gọi hôm nay.