Ngày 21.9. Lễ Kính Thánh Matthêô, tông đồ.

"Hãy theo Ta…” Mt 9:9

Trên đường đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu thấy một người đang ngồi nơi bàn thu thuế. Ngài bảo người ấy theo Ngài và chính người nầy - Matthêô - đã trở thành một trong những người môn đệ của Chúa.

Có bao giờ chúng ta nghĩ đến việc mời gọi một người bạn, người thân vào đoàn thể của mình đang sinh hoạt hay phục vụ không? Có bao giờ chúng ta nghĩ đến một gia đình nguội lạnh trễ nải hay vì một lý do nào đó xa lìa Đoàn Thể hay Cộng Đoàn trở về sinh hoạt lại với chúng ta không?

Matthêô đang hành nghề thu thuế, một nghề nghiệp mà thời bấy giờ dân chúng Dothái cho là nối giáo cho Roma thu lượm tiền của cống hiến cho ngoại bang… Họ không thích những hạng người như Matthêô….

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, đời sống thực tế, với những va chạm nhiều khi bẽ bàng… Với những kinh nghiệm của cá nhân hay dòng tộc đã làm cho chúng con có những thái độ lạnh cảm với anh chị em chung quanh khi nhìn thấy họ đang sa lầy mà không giơ tay cứu vớt. Xin cho thái độ của Chúa hôm nay đối với Matthêô, giúp chúng con đến với những ai cần đến tình bằng hữu của chúng con.