Ngày 29.9: Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen.
“Quả thật, quả thật Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ thầy trời mở ra và các thiên thần của Thei6n Chúa lên xuống trên Con Người”. Jn 1:51
Chúa sinh dựng nên con người và Ngài đặt để vào thế gian nầy một khoảnh khắc nào đó của thời gian. Thiên Chúa dựng nên các thiên thần để chầu chực chung quanh chính điện Nhà Trời, giúp Thiên Chúa cai quản Thiên Cung, như Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Được sai đến cùng Trinh Nữ Maria trong nhiệm vụ Truyền Tin như thiên thần Gabriel và giúp con người như Raphaen…
Chúa Giêsu dùng hình ảnh các thiên thần lên xuống trên ‘Con Người’ như ám chỉ sự trung gian của Ngài ‘chiếc thang’ bắt từ trời xuống thế. Đúng thế, Ngài đã Nhập Thế và Nhập Thể và nhờ thế, Ngài đã bắt một ‘Nhịp Cầu’ nối liền Đất với Trời. Nói một cách khác, Chúa Giêsu đã xuống thế ‘Làm Người’ để con người được trở nên ‘con Chúa’.
Lời Nguyện:
Xin các Tổng Lãnh Thiên Thần và Thiên Thần giúp chúng con tiến gần đến chiếc thang bắt từ trời xuống thế là chính Đức Kitô. Chính Ngài là Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người. Xin cho cuộc sống của chúng con luôn được chở che bởi các Thiên Thần của Chúa.
“Quả thật, quả thật Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ thầy trời mở ra và các thiên thần của Thei6n Chúa lên xuống trên Con Người”. Jn 1:51
Chúa sinh dựng nên con người và Ngài đặt để vào thế gian nầy một khoảnh khắc nào đó của thời gian. Thiên Chúa dựng nên các thiên thần để chầu chực chung quanh chính điện Nhà Trời, giúp Thiên Chúa cai quản Thiên Cung, như Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Được sai đến cùng Trinh Nữ Maria trong nhiệm vụ Truyền Tin như thiên thần Gabriel và giúp con người như Raphaen…
Chúa Giêsu dùng hình ảnh các thiên thần lên xuống trên ‘Con Người’ như ám chỉ sự trung gian của Ngài ‘chiếc thang’ bắt từ trời xuống thế. Đúng thế, Ngài đã Nhập Thế và Nhập Thể và nhờ thế, Ngài đã bắt một ‘Nhịp Cầu’ nối liền Đất với Trời. Nói một cách khác, Chúa Giêsu đã xuống thế ‘Làm Người’ để con người được trở nên ‘con Chúa’.
Lời Nguyện:
Xin các Tổng Lãnh Thiên Thần và Thiên Thần giúp chúng con tiến gần đến chiếc thang bắt từ trời xuống thế là chính Đức Kitô. Chính Ngài là Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người. Xin cho cuộc sống của chúng con luôn được chở che bởi các Thiên Thần của Chúa.