Ngày 10.9.
“… Trong khi đó các ngươi không thấy cái xà trong mắt mình”. Luc 6:42
Cùng đứng nhìn một cảnh thiên nhiên trước những núi đồi hùng vĩ hay những thành phố cực kỳ tân tiến, nếu có dịp hỏi từng người đang chứng kiến về những cảnh trí tượng trưng trên đây, chắc hẳn chúng ta sẽ nhận ra những câu trả lời khác nhau về quan niệm của họ về ngoại cảnh.
Trước một biến cố xảy ra, mỗi người sẽ có một nhận định khác nhau theo kinh nghiệm hay quan niệm cá nhân của họ về biến cố nầy… Trong những buổi hội họp…. khi được mời đóng góp nhận định về một nguời hay một vấn đề nào đó, người ta thường hay dùng những danh xưng như: ‘theo tôi thì… tôi nhận thấy… tôi quan niệm…. tôi nghĩ rằng…’.
Tại sao chúng ta không đặt để ‘tập thể’ quan niệm thay chúng ta trong những phán đoán sẽ giúp cho các vấn đề được nhìn thấy với khía cạnh khách quan và trung thực ngay cả những phán đoán có tính cách cá nhân về một ai đó mà chúng ta không mấy ưa thích…
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin trao ban lại cho chúng con một cặp kính trong sáng, không mầu sắc. Với cặp mắt ‘trong sạch’ không cận thị, không viễn thị cũng không loạn thị để chúng con có thể nhìn mọi sự mọi người với một nhãn quang mới đầy ấp yêu thương, tha thứ được như thế, chúng con sẽ tránh được những phán đoán lệch lạc về tha nhân.
“… Trong khi đó các ngươi không thấy cái xà trong mắt mình”. Luc 6:42
Cùng đứng nhìn một cảnh thiên nhiên trước những núi đồi hùng vĩ hay những thành phố cực kỳ tân tiến, nếu có dịp hỏi từng người đang chứng kiến về những cảnh trí tượng trưng trên đây, chắc hẳn chúng ta sẽ nhận ra những câu trả lời khác nhau về quan niệm của họ về ngoại cảnh.
Trước một biến cố xảy ra, mỗi người sẽ có một nhận định khác nhau theo kinh nghiệm hay quan niệm cá nhân của họ về biến cố nầy… Trong những buổi hội họp…. khi được mời đóng góp nhận định về một nguời hay một vấn đề nào đó, người ta thường hay dùng những danh xưng như: ‘theo tôi thì… tôi nhận thấy… tôi quan niệm…. tôi nghĩ rằng…’.
Tại sao chúng ta không đặt để ‘tập thể’ quan niệm thay chúng ta trong những phán đoán sẽ giúp cho các vấn đề được nhìn thấy với khía cạnh khách quan và trung thực ngay cả những phán đoán có tính cách cá nhân về một ai đó mà chúng ta không mấy ưa thích…
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin trao ban lại cho chúng con một cặp kính trong sáng, không mầu sắc. Với cặp mắt ‘trong sạch’ không cận thị, không viễn thị cũng không loạn thị để chúng con có thể nhìn mọi sự mọi người với một nhãn quang mới đầy ấp yêu thương, tha thứ được như thế, chúng con sẽ tránh được những phán đoán lệch lạc về tha nhân.