Ngày 23.9: “Ông nầy là ai mà ta lại nghe các điều như thế?” Luc 9:9

Hêrôđê kinh ngạc và tự hỏi về lai lịch của Chúa Giêsu, khi nghe những thuộc hạ ‘Phúc trình’ về những sự việc lạ lùng mà Chúa Giêsu đã và đang làm cho dân chúng. Ông nôn nóng muốn thấy dung mạo người đó… vì ông nghĩ rắng, đó có thể là một ngôn sứ nào đó? Ông không nghĩ rằng Gioan Tẩy Giả… vì ông đã ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả… Ông muốn chính mắt ông nhìn thấy con người nầy ‘Không Phải Là Gioan Tẩy Giả’ để ông có thể ‘Yên Hàn’ trong cuộc sống của ông. Vì ông đang sống trong một cuộc sống bất chính… mà Gioan đã cản ngăn…

Con người khi đứng trước một thực tế khi đụng chạm đến cuộc sống cá nhân hay gia đình khi bị ‘ai đó’ phê phán là ‘bất chính’… nhưng không muốn sửa đổi… thông thường thì có thái độ không thích ‘người đó’ hơn là nên cám ơn họ vì đã cố gắng giúp chúng ta sống tốt hơn…

Chúa Giêsu xuất hiện và rao giảng những điều ‘Phúc Thật’ đã đụng chạm đến một số người hay một số đẳng cấp trong xã hội thời bấy giờ cho nên địa vị hay danh dự của họ bị lung lay hay đe dọa… trong số nầy có Hêrôđê mà có lần chúng ta đọc trong Tin Mừng là ‘Cáo Già Hêrôđê’

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, cuộc sống của người tín hữu chúng con ‘giữa đời’ sẽ luôn là một sự lựa chọn không ngơi nghỉ. Xin ban ơn cho chúng con luôn biết lắng nghe ‘Tiếng Chúa và Tiếng Thiên Hạ’. Nếu là những tiếng van từ ‘Nội Tâm Sâu Thẳm - Lương Tâm’, xin cho chúng con biết can đảm biến đổi. Xin cho những góp ý của ‘Thiên Hạ- Người Đời’ đúng về những lỗi lầm của chính chúng con, Xin Chúa ban ơn giúp chúng con can đãm biết chỉnh trang lại cuộc sống và cũng biết cám ơn những ‘Ân Nhân’ nữa.