Ngày 25.9. "Mọi người đều kinh ngạc trườc sự oai nghi của Thiên Chúa." Luc 9:43

Khi thấy ai thành công về một vấn đề gì chúng ta cảm phục khen ngợi hay chúc mừng họ. Lời chúc mừng của chúng ta trong một khoảnh khắc, được đánh đổi biết bao công lao và năm tháng của người ấy mới có được như ngày vui mừng hôm nay.

Không có vinh quang nào từ trời cao rớt xuống mà không đánh đổi công lao khó nhọc. Người lực sĩ đạt được huy chương vàng, bạc hay đồng trong kỳ Thế Vận Hội, trước đó phải thao dợt hằng ngày, hằng tháng và hằng năm. Trong ngày thi đấu phải cố gắng lướt thắng những đồng đội cũng tranh cử, nhưng chỉ có một huy chương vàng, một huy chuơng bạc và một huy chương đồng được trao ban mà thôi. Ngoài ra, người đoạt huy chương Thế Vận Hội năm nay phải nghĩ đến việc mình có thể thắng trong kỳ Thế Vận Hội kế tiếp và đồng thời người thua năm nay cũng phải học hỏi kinh nghiệm của sự thất bại nầy để cố gắng thao dượt cho kỳ Thế Vận sắp tới!

Chúa Kitô hôm nay đã mạc khải cho các tông đồ về tương lai của Ngài - đau khổ lẫn vinh quang - Có lẽ đối với các tông đồ còn quá sớm để hiểu rõ sứ mệnh của Chúa Giêsu tiên báo hôm nay, cho nên các ngài khó chấp nhận lời của Chúa.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa xuống thế làm người và làm cho con người được trở thành con cái của Chúa. Qua hiến lễ Thập Giá, Con Chúa đã cứu độ trần gian. Xin cho những hy sinh nhỏ bé trong cuộc đời sẽ dệt cho chúng con tấm thảm trải dài trên bước đường tiến về quê trời mai ngày.