Ngày 20.9. "Không ai thắp đèn rổi lầy vò phủ đi” Luc 8:16.
Tổ tiên của chúng ta thường dùng câu châm ngôn: “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”. Chúng ta có thể áp dụng vào cả hai khía cạnh tốt và xấu. Hôm nay Chúa dùng dụ ngôn về ánh sáng của ngọn đèn hay nến cần phải đặt để ở nơi cao nhờ thế ánh đèn có thể soi chiếu cho cả căn nhà hay căn phòng….
‘Ánh Sáng của Chúa Kitô’ phải là nguồn sáng duy nhất để mỗi ngưởi tín hữu của chúng ta có thể hấp thụ lấy nguồn sáng nầy và mang nguồn sáng nầy đến cho những ai sống xung quanh chúng ta như là những người gần gũi với chúng ta nhất như trong cùng một mái nhà, gia đình, đến những nơi công cộng khác như công - tư - sở, trường học, giáo đoàn, đoàn thể sinh hoạt và Cộng Đoàn Xứ Đạo.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là ‘Ánh Sáng Trần Gian’, xin soi chiếu vào tâm hổn chúng con những nguồn sáng của Chúa. Xin cho ánh sáng của Chúa sẽ soi chiếu con đuờng chúng con đi và nơi nào chúng con đến ánh sáng của Chúa sẽ tỏa chiếu đến hết mọi người sống xung quanh chúng con.
Tổ tiên của chúng ta thường dùng câu châm ngôn: “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”. Chúng ta có thể áp dụng vào cả hai khía cạnh tốt và xấu. Hôm nay Chúa dùng dụ ngôn về ánh sáng của ngọn đèn hay nến cần phải đặt để ở nơi cao nhờ thế ánh đèn có thể soi chiếu cho cả căn nhà hay căn phòng….
‘Ánh Sáng của Chúa Kitô’ phải là nguồn sáng duy nhất để mỗi ngưởi tín hữu của chúng ta có thể hấp thụ lấy nguồn sáng nầy và mang nguồn sáng nầy đến cho những ai sống xung quanh chúng ta như là những người gần gũi với chúng ta nhất như trong cùng một mái nhà, gia đình, đến những nơi công cộng khác như công - tư - sở, trường học, giáo đoàn, đoàn thể sinh hoạt và Cộng Đoàn Xứ Đạo.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là ‘Ánh Sáng Trần Gian’, xin soi chiếu vào tâm hổn chúng con những nguồn sáng của Chúa. Xin cho ánh sáng của Chúa sẽ soi chiếu con đuờng chúng con đi và nơi nào chúng con đến ánh sáng của Chúa sẽ tỏa chiếu đến hết mọi người sống xung quanh chúng con.