Ngày 24.9. "Và xảy ra là trong khi Ngài cầu nguyện riêng một nơi và có môn đệ ở với Ngài" Luc 9:18

Mẹ Têrêsa Ấn Độ - Đấng Chân Phước - cho dù bận bịu với những công việc bác ái của mẹ hằng ngày hằng giờ, mẹ không bao giờ bỏ qua những giây phút Chiêm Niệm. Cho dù đang phải du hành đó đây, trên xe lửa, xe riêng… mẹ luôn tìm cách kết hiệp với Thiên Chúa qua những giây phút Chiêm Niệm trong thinh lặng của tâm hồn.

Các Nữ Tu Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ có thói quen tốt lành là cùng nhau tề tựu trong những Nguyện Đường của họ để sống bên Chúa Giêsu - Bí Tích Thánh Thể - ít là một giờ đồng hồ mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều. Đó là chưa kể đến những giờ Nguyện Ngắm buổi sáng, Thánh Lễ hoặc Giờ Kinh Nhật Tụng. Mỗi tuần họ cũng ‘tận dụng’ ngày thứ Năm để có những giây phút Chiêm Niệm với chị em của họ ma không đi công tác hay ra khỏi Dòng của họ, nếu không có gì gọi là cần thiết cho lắm…

Lúc Chúa Chúa Giêsu đang cầu nguyện thì các môn đệ cùng ở bên cạnh với Ngài. Hình ảnh Chúa Giêsu cầu nguyện chúng ta đọc thấy nhiều nơi trong các sách Tin Mừng. Đời sống của người tín hữu luôn phải được bồi dưỡng tẩm bổ bằng của ăn tinh thần mỗi ngày để có thể đủ nguồn sinh lực cho cuộc sống thiêng liêng.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ngơi nghỉ thân xác để kết hiệp với Chúa trong đời sống thiêng liêng. Xin cho chúng con biết khám phá ra sức mạnh - nguồn sống thiêng - ơn Chúa - để chúng con có thể tiếp tục cuộc lữ hành.