Ngày 18.9: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe" Luc 8:7

Dụ ngôn về Người Gieo Giống, chúng ta đã đọc nhiều lần và cũng có thể nghe hát hay thấy diễn đạt trong những điệ vũ ‘Ngày Mùa’.

Người nông dân nào cũng vậy, theo thởi gian và năm tháng cày cấy, bón phân, chăm sóc cánh đồng hay thửa ruộng của mình một cách cần cù nhẫn nại thì luôn hy vọng rằng ‘Ngày Mùa Tốt Đẹp’. Kết quả của Ngày Mùa sẽ tùy thuộc vào 3 yếu tố chính của nhà nông “Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hòa’.

Hôm nay Chúa dùng dụ ngôn để diển đạt mầu nhiệm Nước Trời cũng giống như người gieo giống, có hạt rơi trên vệ đường, bụi gai, sỏi đá… có hạt rơi trên đất tốt sinh hoa lợi…

Làm cách nào để những hạt giống Lời Chúa qua Kinh Thánh chúng ta thường đọc hay nghe vào những dịp lễ Chủ Nhật hay Trọng Buộc đuợc sinh hoa kết trái? Hạt giống của Chúa được gieo vào thửa ruộng tâm hồn phải được trân quý bảo vệ giữa những phong ba bão táp của cuộc đời.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa thửa ruộng tâm hồn của chúng con cần phải được phân bón liên tục với những hạt giống của Chúa và Giáo Hội. Xin cho chúng con biết khôn ngoan tìm ‘phân bón thiêng liêng’ thích hợp với mảnh đất tâm hồn và hoàn cảnh của sống như người nông dân cần cù kiên nhẫn nhờ thế chúng con sẽ lớn lên trong đức tin giữa dòng đời.