Ngày 13.9. "Ngài hãy phán một lời cho tên hầu của tôi được khỏi" Luc 7:8

Trên đường vào thành Capharnaum, người ta nói với Chúa Giêsu về Viên Đội Trưởng, có tên đầy tớ đang đau nặng và họ van xin Ngài chữa cho tên đầy tớ mà ông yêu mến. Qua lời tường thuật của dân chúng chung quanh, Chúa Giêsu cũng biết được Viên Đội Trưởng nầy được dân chúng mến chuộng vì ông đã xây dựng Hội Đường… làm nhiều công ích cho dân qua chức vụ của ông.

Lúc còn đang trên đường đến nhà ông thì Viên Đội Trưởng sai người đến báo cho Chúa Giêsu là chỉ xin Ngài phán một ‘Lời’ là đầy tớ của ông sẽ khỏi bệnh… và ông đã dẫn chứng mọi quyền hành của ông….. Viên đội trưởng tin tưởng vào ‘Lời’ của Chúa hơn là cần Chúa đến nhà của ông. Qua lòng tin mãnh liệt, Chúa đã chữa lành tên đầy tớ của Viên Đội Trưởng.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, đôi lúc trong cuộc sống, chúng con bị dằn co trước những thực tại thử thách về đức tin. Xin cho mẫu gương của Viên Đội Trưởng - một người không cùng tôn giáo - qua những tin tức lượm lặt nơi người Dothái, ông đã tin tưởng vào ‘Lời Chúa’. Xin cho chúng con luôn cậy trông vào quyền năng của Chúa.