Ngày 9.9.

"Hãy yêu mến thù địch và làm ơn cho kẻ oán ghét cá ngươi”. Luc 6: 27

Luật Đời luôn là ‘Ơn Đền Nghĩa Trả’ và ‘Ân Oán Giang Hồ’ còn Luật Chúa dạy ‘Lấy Ơn Báo Oán’. Đôi lúc trong cuộc sống, người Công Giáo chúng ta bị dằn co giữa Giáo Huấn của Chúa - Giáo Hội với Bản Tính Con Người trong cách đối xử thường tình trong xã hội ‘Nhiêu Khê’.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta - là những người Công Giáo - phải thắng con người yếu hèn của mình với những chước cám dỗ bình thường là muốn ‘vay trả trả vay’ trong cách xử thế hằng ngày. Nếu như chúng ta áp dụng ‘Luật Giang Hồ’ thì thế giới chúng ta đang sống sẽ không đổi thay và cuộc sống của chúng ta sẽ không khác gì những anh chị khác đang sống xung quanh. Chúng ta phải là ‘men trong bột’, vì qua những cách cư xử mang nặng sự ‘yêu thương và tha thứ sẽ làm cho bột xung quanh men sẽ dậy lên ‘Tinh Thần Kitô Giáo’ mà Chúa dạy chúng ta qua bài Tin Mừng của ngày hôm nay.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, thế giới chung quanh chúng con cần những ‘Men’ Yêu Thương và Tha Thứ. Xin giúp chúng con biết xử dụng sự tự do trong chính con người yếu hèn của mình tinh thần ‘Lấy Ơn Báo Oán’. Qua cung cách cư xử tế nhị kèm theo tinh thần Tha Thứ, thế giới nhỏ bé của chúng con - là ‘Bột’ sẽ biến đổi qua ‘Men’ Công Giáo của mỗi người chúng con.