Ngày 8.9. Lễ Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Nếu đi ngược dòng thời gian khoảng - 20, 25 năm - của thời đại, có lẽ đa số trong chúng ta - những người trọng tuổi - không mấy ai mừng sinh nhật mỗi năm. Có thể nhiều người mừng lễ Bổn Mạng, Quan Thầy, Giáp Năm Thành Hôn, Chịu Chức, Khấn Dòng hay Lễ Vàng, Lễ Bạc….

Nhưng nếu nhìn vào thời đại hôm nay, không những giới trẻ mừng sinh nhật 18,20,21….đủ hạn tuổi mà chúng ta còn thấy cả những vị trung niên hay cao niên cũng mừng ‘mỗi năm’… ngày sinh nhật của mình. Mà hễ mở tiệc mừng sinh nhật là không ít thì nhiều sẽ có ‘quà đi quà lại…’

Hôm nay, mừng ngày sinh nhật của Mẹ, món quà nào chúng ta trao tặng Mẹ đây? Chúng ta có biết Mẹ thích món qua nào để chúng ta trao tặng cho Mẹ không? Thông thường, mừng sinh nhật của ai thì chúng ta thường mua quà tặng cho người ấy hoặc biết họ thích món qua nào để chúng ta trao tặng họ.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, hôm nay mừng ngày sinh nhật của Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế và cũng là Mẹ của chúng con, xin cho chúng con biết dâng lên Mẹ lời chúc mừng Sinh Nhật ‘Đầy Tràn Ân Phúc’ Thiên Chúa ở cùng Mẹ… Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con hôm nay và trong giờ Lâm Tử. Amen.