Ngày 6.9.2004

“Ngày hưu lễ, có được phép làm lành hay làm ác, cứu sống hay hủy diệt?” Lc 6:9

Nếu như dùng chữ ‘Ác’ thì xem ra nặng nghĩa (theo bản dịch của Lm Nguyễn Thế Thuấn), chúng ta dùng từ ‘Dữ’ để thay thế lại thì có vẻ cân xứng hơn với ‘Lành luôn đối với Dữ’ và ‘Thiện luôn đối với ‘Ác’.

Giáo Hội luôn khuyến khích con cái mình làm những việc lành trong những ngày lễ nghỉ, đặc biệt là những dịp lễ trọng buộc trong năm phụng vụ hay những ngày Chủ Nhật quanh năm.

Khuynh hướng chung ngày nay, người ta thường ‘lợi dụng’ ngày Lễ Nghỉ- Hưu Lễ để vui chơi hay làm ‘Over-time - Giờ Phụ Trội’ mà quên đi ý nghĩa chính của Ngày Của Chúa - Sunday - được dùng để bồi dưỡng tâm linh hay xử dụng cho những công việc có tính cách ‘bác ái-xã hội’ hay xum họp - sinh hoạt gia đình, hội đoàn…

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con thức tỉnh trước những cám dỗ của thời đại luôn ‘đua đòi’ để rồi phải tăng giờ phụ trội để có thể trang trải những lỗ hổng về tài chính, sức khoẻ… mà quên đi những giây phút tĩnh dưỡng cuối tuần dành cho bản thân, gia đình và những công việc tình thần cần bồi dưỡng đi đôi với những việc bác ái cần đến chúng con trong Giáo Xứ hay Cộng Đoàn.