Ngày 5.9. Chủ Nhật 23 Quanh Năm C

“Phàm ai không vác thập giá mình mà theo Ta, ắt không thể làm môn đệ Ta’. Mc 14:27

Chúa Kitô chỉ cho các tông đồ con đường để đi theo Ngài, đó là con đường từ bỏ, quên mình trong những liên hệ thường tình và vác thập giá mà theo Ngài. Với ơn Chúa chúng ta mới có thể từ bỏ được.

Trong cuộc sống thực tế hằng ngày, đôi lúc chúng ta chứng kiến những cảnh trái ngược đời… Có những người có khả năng và can đảm ‘vác thập giá người khác - tha nhân’ nhưng không ‘vác nổi thập giá của chính mình hay gia đình mình’.

Thập giá cứu chuộc ‘Thiên Hạ - Nhân Loại’ Chúa Kitô đã đổ máu cứu chuộc của Ngài qua cái chết của chính Ngài trên thập giá. Ngài mời gọi chúng ta thông hiệp vào thập giá của Ngài bằng những hy sinh như những ‘thập giá nhỏ bé’ trong cuộc sống vào câp thập giá chính của Chúa.

Lời Nguyện:

Trước khi Chúa Giêsu chịu chết treo trên thập giá, bất cứ ai chết bị treo trên thập tự là biểu tượng của sự nhục nhã và tội ác. Chính cái chết của Con Chúa trên thập giá đã mang lại ý nghĩa cao cả của thánh giá. Xin Chúa giúp chúng con biết ôm lấy thánh giá cá nhân trong cuộc sống hằng ngày tháp nhập vào thánh giá cao cả của Chúa.