Ngày 3.9.
“Rượu cũ ngon hơn” Lc 5:39
Thông thường thì dân ‘tửu hậu’ thích rượu cũ hơn rượu mới, vì rượu càng đễ lâu năm bao nhiêu thì càng ngon bấy nhiêu. Nhưng đây không phải là điều mà Chúa Giêsu muốn đề cập đến theo nghĩa hạn hẹp của rượu.
Chúa Giêsu đến trần gian là để thiết lập một ‘Nước Mới’. Dĩ nhiên ‘Nước Mới’ nầy sẽ được thành lập với những quy chế, lề luật ‘Mới’. Chúa Giêsu trên đường đi rao giảng ‘Nước Mới’ nầy, Ngài đưa ra những ‘Điều Mới’ thì dân chúng hay đúng hơn những người đang cầm đầu các tổ chức, tôn giáo hay chính quyền thời bấy giờ cảm thấy bị lung lay vì sự đòi hỏi của ‘Nước Mới’ nầy trái ngược với điều họ đang hành xử cho nên có sự xung khắc giữa ‘Rượu Cũ - Rượu Mới và Bầu Da Cũ - Bầu Da Mới’.
Chúa Giêsu đã khẳng định lập trường của Ngài là con đường đi vào ‘Nước Trời Mới’ đòi hỏi nơi người môn đệ một thái độ dứt khoát ‘Rượu Mới phải đựng trong Bầu Da Mới’.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim mở rộng để đón nhận ‘Tin Mừng’ mà Chúa mang đến qua sự canh tân mỗi ngày. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận những thay đổi đang xảy ra chung quanh chúng con, đặc biệt là trong Cộng Đoàn Xứ Đạo qua sự chấp nhận những khác biệt của tha nhân vì lợi ích chung
“Rượu cũ ngon hơn” Lc 5:39
Thông thường thì dân ‘tửu hậu’ thích rượu cũ hơn rượu mới, vì rượu càng đễ lâu năm bao nhiêu thì càng ngon bấy nhiêu. Nhưng đây không phải là điều mà Chúa Giêsu muốn đề cập đến theo nghĩa hạn hẹp của rượu.
Chúa Giêsu đến trần gian là để thiết lập một ‘Nước Mới’. Dĩ nhiên ‘Nước Mới’ nầy sẽ được thành lập với những quy chế, lề luật ‘Mới’. Chúa Giêsu trên đường đi rao giảng ‘Nước Mới’ nầy, Ngài đưa ra những ‘Điều Mới’ thì dân chúng hay đúng hơn những người đang cầm đầu các tổ chức, tôn giáo hay chính quyền thời bấy giờ cảm thấy bị lung lay vì sự đòi hỏi của ‘Nước Mới’ nầy trái ngược với điều họ đang hành xử cho nên có sự xung khắc giữa ‘Rượu Cũ - Rượu Mới và Bầu Da Cũ - Bầu Da Mới’.
Chúa Giêsu đã khẳng định lập trường của Ngài là con đường đi vào ‘Nước Trời Mới’ đòi hỏi nơi người môn đệ một thái độ dứt khoát ‘Rượu Mới phải đựng trong Bầu Da Mới’.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim mở rộng để đón nhận ‘Tin Mừng’ mà Chúa mang đến qua sự canh tân mỗi ngày. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận những thay đổi đang xảy ra chung quanh chúng con, đặc biệt là trong Cộng Đoàn Xứ Đạo qua sự chấp nhận những khác biệt của tha nhân vì lợi ích chung