Ngày 2.9.

“Từ nay, ngươi sẽ là kẻ chài lưới bắt người”. Lc 5:11

Sau một đêm vất vả chẳng được một con cá nào, bây giờ Chúa Giêsu lại bảo ông thả lưới… ‘Vâng lời Thầy’ Phêrô đã được một mẻ cá to… Chính mẻ cá lạ lùng nầy đã làm cho chính ông và các bạn của ông đã phải hoảng sợ đến nỗi Phêrô đã xin Chúa Giêsu tránh xa ông vì ông đã nhận thấy sự yếu hèn của ông. Phêrô đã được trao ban một sứ mệnh mới đó là ‘Chài lưới bắt người’.

Mỗi người trong chúng ta đều được Thiên Chúa kêu mời cộng tác trong công việc loan báo ‘Tin Mừng Cứu Rỗi Nhân Loại’. Chúng ta phải cố gắng đem về cho Chúa những linh hồn mà Chúa Giêsu đã cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Người. Xung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người chưa biết Chúa. Họ cần được chúng ta ‘Chài’ và đưa vào trong ‘Lưới’ là ‘Giáo Hội’.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin biến chúng con trở thành những ‘Ngư Phủ’ trong cuộc sống bằng gương lành, bằng công cuộc truyền giáo, bằng những đóng góp vật chất nếu có thể cho việc Rao Giảng Tin Mừng, bằng lời cầu nguyện cho công vệc truyền giáo, để mỗi ngày, chúng con sẽ đem được nhiều anh chị em gia nhập Giáo Hội của Chúa.