Thứ ba tuần 22 thường niên
Lc 4,31-37: “Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền”
Các Thánh Ký đã nhiều lần nhắc lại những phản ứng ngạc nhiên và thán phục mà Lời Chúa và các phép lạ của Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ và dân chúng đi từ ngạc nhiên này đến những ngạc nhiên khác (Mc 6,51). Ngay cả thần ô uế cũng phải chạy xa (Lc 4,33-34) và lời dạy của Ngài như một người có uy lực, không như các ký lục ( Lc 4,32; Mc 1,22)
Chúa Giêsu không nói nhân danh Thiên Chúa như các Ngôn Sứ. Ngài nhân danh chính Ngài: “Ta nói cùng các ngươi, Chúa phán…” Ngài dạy dân chúng biết các mầu nhiệm về Thiên Chúa, mối tương giao của con người với Thiên Chúa và Ngài đã làm các phép lạ để hậu thuẫn cho những lời rao giảng của Ngài, vì Ngài giảng dạy những điều Ngài đã thấy (Ga 7,16-17 ).
Hơn thế nữa, lời rao giảng của Chúa chính là đường, là sự thật và dẫn đưa con người đến sự sống đời đời ( Ga 6,68; Mt 7,24-27 ). Lý do thật quan trọng chính là: Lời rao giảng của Chúa cũng chính là con người và là cuộc sống của Chúa.Thánh Augustinô đã khẳng định: “Khi bạn cầu nguyện chính là lúc bạn nói chuyện với Chúa. Khi bạn đọc sách Thánh, Thiên Chúa nói với bạn; khi bạn cầu nguyện là bạn nói với Ngài”
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, cũng như Thánh Phêrô, chúng con xin thưa cùng Chúa :“Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì chỉ có Chúa mới có Lời hằng sống”( Ga 6,68 ). Lời dạy của Chúa là ánh sáng dẫn đường, là chân lý khiến chúng con không bao giờ lạc lối. Xin cho chúng con biết siêng năng lắng nghe và tuân giữ những huấn lệnh của Chúa một cách mau mắn và với tất cả lòng yêu mến.
Lc 4,31-37: “Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền”
Các Thánh Ký đã nhiều lần nhắc lại những phản ứng ngạc nhiên và thán phục mà Lời Chúa và các phép lạ của Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ và dân chúng đi từ ngạc nhiên này đến những ngạc nhiên khác (Mc 6,51). Ngay cả thần ô uế cũng phải chạy xa (Lc 4,33-34) và lời dạy của Ngài như một người có uy lực, không như các ký lục ( Lc 4,32; Mc 1,22)
Chúa Giêsu không nói nhân danh Thiên Chúa như các Ngôn Sứ. Ngài nhân danh chính Ngài: “Ta nói cùng các ngươi, Chúa phán…” Ngài dạy dân chúng biết các mầu nhiệm về Thiên Chúa, mối tương giao của con người với Thiên Chúa và Ngài đã làm các phép lạ để hậu thuẫn cho những lời rao giảng của Ngài, vì Ngài giảng dạy những điều Ngài đã thấy (Ga 7,16-17 ).
Hơn thế nữa, lời rao giảng của Chúa chính là đường, là sự thật và dẫn đưa con người đến sự sống đời đời ( Ga 6,68; Mt 7,24-27 ). Lý do thật quan trọng chính là: Lời rao giảng của Chúa cũng chính là con người và là cuộc sống của Chúa.Thánh Augustinô đã khẳng định: “Khi bạn cầu nguyện chính là lúc bạn nói chuyện với Chúa. Khi bạn đọc sách Thánh, Thiên Chúa nói với bạn; khi bạn cầu nguyện là bạn nói với Ngài”
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, cũng như Thánh Phêrô, chúng con xin thưa cùng Chúa :“Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì chỉ có Chúa mới có Lời hằng sống”( Ga 6,68 ). Lời dạy của Chúa là ánh sáng dẫn đường, là chân lý khiến chúng con không bao giờ lạc lối. Xin cho chúng con biết siêng năng lắng nghe và tuân giữ những huấn lệnh của Chúa một cách mau mắn và với tất cả lòng yêu mến.