Thứ bảy tuần 21 thường niên
Mt 25,14-30: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”
Người ta thường nói: “Phía sau một tấm huy chương, một bằng khen, một giải thưởng là bao nhiêu mồ hôi và nước mắt”.
Câu chuyện những người tá điền khôn ngoan vì họ nhận ra vai trò tôi tớ, trách nhiệm của mình và cần mẫn chu toàn công việc được giao phó một cách xuất sắc nhất. Những nén bạc vốn liếng đã sinh lời gấp đôi và họ đã được thưởng công xứng đáng với chính sự khôn khéo và ngoan nguỳ của họ.
Còn người tá điền lười biếng, láu lỉnh, ông chỉ có được sự khôn ngoan của người đời mà thiếu đi sự ngoan hiền của một người đầy tớ là biết sẵn sàng làm theo ý chủ mình.
Phần thưởng sẽ chỉ đến với những ai cần mẫn, kiên trì trong thử thách bởi “vâng lời thì trọng hơn của lễ”. Và Đấng thưởng công sẽ chúc lành và ban thưởng : “Hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con khi Chúa tín nhiệm giao phó cho từng người chúng con những nén bạc tuỳ theo khả năng để sinh lợi. Xin cho chúng con luôn ý thức trách nhiệm của mình để chăm chỉ làm việc như những người đầy tớ trung thành hầu làm sáng danh Chúa và mưu ích
Mt 25,14-30: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”
Người ta thường nói: “Phía sau một tấm huy chương, một bằng khen, một giải thưởng là bao nhiêu mồ hôi và nước mắt”.
Câu chuyện những người tá điền khôn ngoan vì họ nhận ra vai trò tôi tớ, trách nhiệm của mình và cần mẫn chu toàn công việc được giao phó một cách xuất sắc nhất. Những nén bạc vốn liếng đã sinh lời gấp đôi và họ đã được thưởng công xứng đáng với chính sự khôn khéo và ngoan nguỳ của họ.
Còn người tá điền lười biếng, láu lỉnh, ông chỉ có được sự khôn ngoan của người đời mà thiếu đi sự ngoan hiền của một người đầy tớ là biết sẵn sàng làm theo ý chủ mình.
Phần thưởng sẽ chỉ đến với những ai cần mẫn, kiên trì trong thử thách bởi “vâng lời thì trọng hơn của lễ”. Và Đấng thưởng công sẽ chúc lành và ban thưởng : “Hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con khi Chúa tín nhiệm giao phó cho từng người chúng con những nén bạc tuỳ theo khả năng để sinh lợi. Xin cho chúng con luôn ý thức trách nhiệm của mình để chăm chỉ làm việc như những người đầy tớ trung thành hầu làm sáng danh Chúa và mưu ích