Thứ sáu tuần 21 thường niên

Mt 25,1-13: “ Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại”

Dụ ngôn “Mười Cô Trinh Nữ” nhằm làm sáng tỏ thái độ mà người Kitô hữu cần phải có là: tỉnh thức chờ đợi đầy yêu thương Đấng sẽ đến đem niềm vui lớn, với dầu đèn sẵn sàng.

Chúa Kitô được mô tả qua dung mạo của chàng rể và Tiệc Cưới Nước Trời. Chàng rể đến chậm vào lúc bất ngờ, tức là vào lúc Chúa ngự đến vinh quang, vào lúc cuối cùng của lịch sử cứu độ là một điều bất ngờ không ai có thể đoán trước được (Mt 25, 13).

Các trinh nữ được bước vào tiệc cưới là những cô đã biết chuẩn bị với dầu đèn trong tay, biết có sự chuẩn bị không chỉ tinh thần mà cả những món trang sức của các nhân đức, của những nỗ lực đáng khen thưởng, của đèn cháy sáng. Đèn cháy sáng là dấu chỉ của đức tin sống động mà các cô đã khôn ngoan sinh lợi bằng tất cả trách nhiệm và cố gắng. Họ đã kiên tâm giữ gìn cháy sáng dù gặp phải nhiều gian truân, thử thách và chờ đợi.

Đèn cháy sáng còn cho chúng ta hiểu thêm: trách nhiệm của chính cá nhân để giữ đèn của mình cháy sáng là điều không thể thay thế được, không thể vay mượn của ai khác. Mỗi cá nhân phải thể hiện đời sống tích cực của mình, không thể nhờ người khác làm thay được.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa là ánh sáng muôn dân, xin mở mắt tâm hồn chúng con để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lịch sử nhân loại. Xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức và cần mẫn thu góp những “dầu đèn” của các việc lành nhân đức. Xin ban cho chúng con sức mạnh để chu toàn những trách nhiệm của mình v ới Chúa và với anh em mình