Thứ ba tuần 21 thường niên
Mt 23, 23-26: “Hãy rửa bên trong chén dĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”
Vua Cảnh Công hỏi các vị lãnh đạo trong triều đình về việc quốc dân, một vị quan trong triều đã trả lời Vua: “Ở chốn triều đình vua hết đạo làm vua, tôi hết đạo làm tôi. Ở trong gia đình, cha hết đạo làm cha, con hết đạo làm con. Vua-tôi-cha-con ai nấy đều hết đạo của mình thì chính sự mới có thể thành công được”.
Quả thế, nếu vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con thì cương vị rối loạn mà đất nước đi đến diệt vong. Chúa Giêsu kết án rất gắt gao tệ nạn “sống giả hình” của bọn người biệt phái. Họ bầy ra đủ thứ luật lệ để đe dọa, hù nẹt người khác. Chất cho người khác những gánh nặng nề với đủ thứ câu nệ mà cái cần thiết của lề luật thì bỏ qua. Họ là những “biểu tượng sống” cho những con người nô lệ cho chính những gì họ đẻ ra và làm khổ mọi người. Họ đã mù và còn dùng luật lệ khắc nghiệt của chính họ làm ra để thui chột người khác trong sự mù quáng của chính họ. Họ lớn tiếng rao giảng về đức bác ái trong khi họ không ngần ngại ức hiếp bà góa nghèo, người cô thế cô thân. Họ tự cho mình là người yêu chuộng và bảo vệ tự do, nhưng lại là người đẻ ra đủ trăm ngàn thứ luật lệ tỉ mỉ nhằm gây khiếp hãi và ngăn chặn sự phát triển của con người.
Chúa Giêsu đã mạnh dạn lột bỏ những mặt nạ giả hình của bọn biệt phái và Ngài cũng lên án thật gắt gao cho tất cả những ai cũng sống dối trá, giả hình như họ. Điều cần hơn cả là phải sống trung thực với chính mình, thực thi giáo lý yêu thương bằng những hành động bác ái cụ thể: “Hỡi người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén dĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa kên án thật gay gắt những hạng người sống chỉ có cái vỏ bề ngoài, sống hời hợt, chỉ có hình thức bên ngoài mà không có nội tâm bên trong. Ca dao Việt Nam có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Xin cho chúng con biết chú tâm sống đạo, thực thi giáo huấn yêu thương của Chúa qua những bác ái cụ thể với anh em, bởi chỉ có việc làm mới nói lên cái thực, cái tốt của con người chúng con. Xin cho chúng con biết tránh xa những lối sống của bọn người biệt phái và luôn sống trung thực với Chúa, với anh em và với chính mình.
Mt 23, 23-26: “Hãy rửa bên trong chén dĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”
Vua Cảnh Công hỏi các vị lãnh đạo trong triều đình về việc quốc dân, một vị quan trong triều đã trả lời Vua: “Ở chốn triều đình vua hết đạo làm vua, tôi hết đạo làm tôi. Ở trong gia đình, cha hết đạo làm cha, con hết đạo làm con. Vua-tôi-cha-con ai nấy đều hết đạo của mình thì chính sự mới có thể thành công được”.
Quả thế, nếu vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con thì cương vị rối loạn mà đất nước đi đến diệt vong. Chúa Giêsu kết án rất gắt gao tệ nạn “sống giả hình” của bọn người biệt phái. Họ bầy ra đủ thứ luật lệ để đe dọa, hù nẹt người khác. Chất cho người khác những gánh nặng nề với đủ thứ câu nệ mà cái cần thiết của lề luật thì bỏ qua. Họ là những “biểu tượng sống” cho những con người nô lệ cho chính những gì họ đẻ ra và làm khổ mọi người. Họ đã mù và còn dùng luật lệ khắc nghiệt của chính họ làm ra để thui chột người khác trong sự mù quáng của chính họ. Họ lớn tiếng rao giảng về đức bác ái trong khi họ không ngần ngại ức hiếp bà góa nghèo, người cô thế cô thân. Họ tự cho mình là người yêu chuộng và bảo vệ tự do, nhưng lại là người đẻ ra đủ trăm ngàn thứ luật lệ tỉ mỉ nhằm gây khiếp hãi và ngăn chặn sự phát triển của con người.
Chúa Giêsu đã mạnh dạn lột bỏ những mặt nạ giả hình của bọn biệt phái và Ngài cũng lên án thật gắt gao cho tất cả những ai cũng sống dối trá, giả hình như họ. Điều cần hơn cả là phải sống trung thực với chính mình, thực thi giáo lý yêu thương bằng những hành động bác ái cụ thể: “Hỡi người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén dĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa kên án thật gay gắt những hạng người sống chỉ có cái vỏ bề ngoài, sống hời hợt, chỉ có hình thức bên ngoài mà không có nội tâm bên trong. Ca dao Việt Nam có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Xin cho chúng con biết chú tâm sống đạo, thực thi giáo huấn yêu thương của Chúa qua những bác ái cụ thể với anh em, bởi chỉ có việc làm mới nói lên cái thực, cái tốt của con người chúng con. Xin cho chúng con biết tránh xa những lối sống của bọn người biệt phái và luôn sống trung thực với Chúa, với anh em và với chính mình.