Chúa Nhật tuần 21 thường niên
Lc. 13,22-30: “Các ngươi hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”
Cuộc đời thật ra rất nhiều cửa hẹp :
· Cửa hẹp khi thi vào đại học
· Cử hẹp khi đi xin việc làm.
· Cửa hẹp khi muốn đưa trái banh vào khung thành...và còn biết bao cửa hẹp trong cuộc sống.
Sống là một cuộc phấn đấu đi qua nhiều cửa hẹp. Cửa càng hẹp, càng phải cố gắng nhiều, và cửa càng hẹp thì khi vào được mới càng quý.
“Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp, vì cửa hẹp dẫn đến sự sống đời đời” (Mt 7,14)
Chiến đấu ở đây chính là chiến đấu với chính mình, với cái tôi cồng kềnh của mình, nặng nề vì những thu quén cá nhân, phình to vì tự hào, tự mãn và tham vọng. Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng nhờ thu tích nơi mình tri thức, tiền bạc, khả năng; và ngay cả kinh nghiệm, tuổi tác, chức vụ cũng có thể làm cho cái tôi trở nên xơ cúng và đóng kín.
Thật ra, cửa vào sự sống không hẹp, nhưng hẹp vì cái tôi của chúng ta to quá khổ. Cần có một cái tôi như trẻ nhỏ, chúng ta mới được vào Nước Trời (Mt 18,3).
Đời sống người Kitô hữu chúng ta là một cuộc chiến đấu liên tục, không ngừng. Chiến đấu để qua cửa hẹp nhờ từ bỏ cái tôi ích kỷ. Chiến đấu để vào Nước Trời trước khi cửa đó đóng lại.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con dám sống và hành động theo những đòi hỏi gắt gao của Tin Mừng Chúa mà không sợ bị thiệt hại hay tổn thương. Xin cho chúng con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn ngàn lần khôn ngoan hơn chúng con, Chúa triệu triệu lần quảng đại hơn chúng con và còn yêu thương chúng con hơn cả chính chúng con yêu thương mình. Bởi vì “Cổng hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống và ít người gặp được nó”.
Lc. 13,22-30: “Các ngươi hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”
Cuộc đời thật ra rất nhiều cửa hẹp :
· Cửa hẹp khi thi vào đại học
· Cử hẹp khi đi xin việc làm.
· Cửa hẹp khi muốn đưa trái banh vào khung thành...và còn biết bao cửa hẹp trong cuộc sống.
Sống là một cuộc phấn đấu đi qua nhiều cửa hẹp. Cửa càng hẹp, càng phải cố gắng nhiều, và cửa càng hẹp thì khi vào được mới càng quý.
“Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp, vì cửa hẹp dẫn đến sự sống đời đời” (Mt 7,14)
Chiến đấu ở đây chính là chiến đấu với chính mình, với cái tôi cồng kềnh của mình, nặng nề vì những thu quén cá nhân, phình to vì tự hào, tự mãn và tham vọng. Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng nhờ thu tích nơi mình tri thức, tiền bạc, khả năng; và ngay cả kinh nghiệm, tuổi tác, chức vụ cũng có thể làm cho cái tôi trở nên xơ cúng và đóng kín.
Thật ra, cửa vào sự sống không hẹp, nhưng hẹp vì cái tôi của chúng ta to quá khổ. Cần có một cái tôi như trẻ nhỏ, chúng ta mới được vào Nước Trời (Mt 18,3).
Đời sống người Kitô hữu chúng ta là một cuộc chiến đấu liên tục, không ngừng. Chiến đấu để qua cửa hẹp nhờ từ bỏ cái tôi ích kỷ. Chiến đấu để vào Nước Trời trước khi cửa đó đóng lại.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con dám sống và hành động theo những đòi hỏi gắt gao của Tin Mừng Chúa mà không sợ bị thiệt hại hay tổn thương. Xin cho chúng con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn ngàn lần khôn ngoan hơn chúng con, Chúa triệu triệu lần quảng đại hơn chúng con và còn yêu thương chúng con hơn cả chính chúng con yêu thương mình. Bởi vì “Cổng hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống và ít người gặp được nó”.