Thứ bảy tuần 20 thường niên

Mt 23,1-12 “Vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ. Nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm”

Kinh nghiệm nhà nông : “Để đánh giá một cây ăn quả, thì người ta phải xem kết quả của nó: có ngon thơm, mùi vị đặc biệt, bán có giá và hợp với thị trường không…”

Xem quả để biết cây và đó cũng là quy luật của cuộc sống.

Người xưa dạy: “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”

Chúa Kitô chính là sự hợp nhất giữa Lời và hành động. Điều Ngài nói hoàn toàn hòa hợp với chính việc làm của Ngài: “Phần Ta, Ta có chứng lớn hơn là chứng của Gioan: vì các việc Cha đã ban cho Ta để Ta chu toàn, chính các việc Ta làm đó chứng thực cho Ta là Cha đã sai Ta”( Ga.5,36)

Cả cuộc đời của Chúa là một bài học yêu thương mà chính Ngài đã thi hành bằng cả chính việc thí mạng sống để cứu chuộc chúng ta. Cũng vậy gương lành phát xuất từ niềm tin sống động luôn luôn có sức hút mọi người nhận biết Chúa: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương nhau”(Ga 13,35 )

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha và là Thầy dạy của chúng con. Chúa đã dạy chúng con con đường để đến với Cha bằng cả cuộc sống yêu thương và hành động của Chúa. Chúa muốn tất cả chúng con: “tri hành phải đồng nhất” để có thể làm chứng và lôi kéo mọi người đến với Chúa. Xin cho chúng con biết năng suy gẫm Lời Chúa hằng ngày và quyết tâm thực hiện giới răn yêu thương của Chúa. Và đó là cách tốt nhất chúng con loan truyền Tin Mừng của Chúa giữa muôn dân.