Thứ năm tuần 20 thường niên
Mt 22,1-14 : “Nước Trời giống như Ông Vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử…”
Hình ảnh “Bữa Tiệc” rất thân quen đối với Dân Do Thái, bởi đó là biểu lộ tình nghĩa họ hàng, là sự gần gũi thân mật, quý trọng của những người trong gia đình, gia tộc, bạn hữu. Các Ngôn Sứ cũng đã loan báo việc xuất hiện của Đấng Messiah như việc “Giavê các cơ binh sẽ dọn trên núi này cho muôn dân hết thảy : tiệc cao lương, tiệc rượu nồng, cao lương độn mỡ tuỷ, rượu nồng đã chắt lọc” ( Is 25,6).
“Tiệc Cưới” chỉ những điều thiện hảo phát sinh từ những ơn ban nhưng không của mầu nhiệm nhập thể và cứu độ, đặc biệt ơn vô giá của Bí Tích Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu là lương thực thiêng liêng rất cần thiết cho chính phần rỗi của chúng ta. “Ngài là thuốc chữa những nhu cầu hằng ngày của ta” (T. Ambrôsiô). Thánh Gioan Kim Khẩu khuyên ta: “Anh em hãy suy ngắm danh dự lớn lao dành cho anh em và bàn ăn anh em được mời tham dự. Đấng các Thiên Thần chiêm ngắm phải run sợ, không thể nhìn Ngài đối diện vì ánh sáng vinh quang của Ngài chiếu tỏa; lại là Đấng mà anh em cần để được nuôi thân và Ngài đã trở nên một xương một thịt với anh em”.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, thật vinh dự cho chúng con vì đã được Chúa mời “tham dự tiệc cướI” của Hoàng Tử ngay khi còn ở trần thế này, một vinh dự không dễ có đến lần thứ hai trong cuộc đời. Vinh dự vì thân phận chúng con có là gì để được mời gọi vào dự tiệc cưới của Con Chiên như tiên tri Isaia loan báo. Tất cả vì yêu thương và muốn cho chúng con ngay từ trần gian này được tham dự vào chính sự sống thần linh của Chúa, nên Chúa đã cho mời tất cả chúng con làm những khách mời danh dự của Chúa.
Xin đừng để vì những bận rộn “không cần thiết” như tậu ruộng, mua bò, cưới vợ...mà chúng con đành dánh mất dịp may hiếm có này. Xin cho chúng con cũng biết tự chuẩn bị “áo cưới” để xứng đáng hơn với hồng ân lớn lao mà Chúa dành sẵn cho chúng con.
Mt 22,1-14 : “Nước Trời giống như Ông Vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử…”
Hình ảnh “Bữa Tiệc” rất thân quen đối với Dân Do Thái, bởi đó là biểu lộ tình nghĩa họ hàng, là sự gần gũi thân mật, quý trọng của những người trong gia đình, gia tộc, bạn hữu. Các Ngôn Sứ cũng đã loan báo việc xuất hiện của Đấng Messiah như việc “Giavê các cơ binh sẽ dọn trên núi này cho muôn dân hết thảy : tiệc cao lương, tiệc rượu nồng, cao lương độn mỡ tuỷ, rượu nồng đã chắt lọc” ( Is 25,6).
“Tiệc Cưới” chỉ những điều thiện hảo phát sinh từ những ơn ban nhưng không của mầu nhiệm nhập thể và cứu độ, đặc biệt ơn vô giá của Bí Tích Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu là lương thực thiêng liêng rất cần thiết cho chính phần rỗi của chúng ta. “Ngài là thuốc chữa những nhu cầu hằng ngày của ta” (T. Ambrôsiô). Thánh Gioan Kim Khẩu khuyên ta: “Anh em hãy suy ngắm danh dự lớn lao dành cho anh em và bàn ăn anh em được mời tham dự. Đấng các Thiên Thần chiêm ngắm phải run sợ, không thể nhìn Ngài đối diện vì ánh sáng vinh quang của Ngài chiếu tỏa; lại là Đấng mà anh em cần để được nuôi thân và Ngài đã trở nên một xương một thịt với anh em”.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, thật vinh dự cho chúng con vì đã được Chúa mời “tham dự tiệc cướI” của Hoàng Tử ngay khi còn ở trần thế này, một vinh dự không dễ có đến lần thứ hai trong cuộc đời. Vinh dự vì thân phận chúng con có là gì để được mời gọi vào dự tiệc cưới của Con Chiên như tiên tri Isaia loan báo. Tất cả vì yêu thương và muốn cho chúng con ngay từ trần gian này được tham dự vào chính sự sống thần linh của Chúa, nên Chúa đã cho mời tất cả chúng con làm những khách mời danh dự của Chúa.
Xin đừng để vì những bận rộn “không cần thiết” như tậu ruộng, mua bò, cưới vợ...mà chúng con đành dánh mất dịp may hiếm có này. Xin cho chúng con cũng biết tự chuẩn bị “áo cưới” để xứng đáng hơn với hồng ân lớn lao mà Chúa dành sẵn cho chúng con.