Thứ tư tuần 20 thường niên
Mt 20. 1-16a: “Hay mắt bạn ganh tỵ, vì Tôi nhân lành chăng ?”
Thiên Chúa kêu gọi từng người chúng ta, mỗi người tuỳ theo công việc, chức vụ, lúc thuận tiện cho chương trình của Người. Một số người được nhận lời mời từ buổi sáng ở độ tuổi thanh xuân, người thì lúc buổi chiều khi tuổi đà xế bóng. Ở đâu, hoàn cảnh nào, vào thời điểm cần thiết, Chúa muốn kêu mời mỗi người chúng ta tiếp tay làm đẹp vườn nho của Chúa. Và bất kể ai cũng đều được mời tham dự, không phân biệt giai cấp. Mọi hoàn cảnh đều thuận lợi cho việc mang Tin Mừng Chúa đến cho anh em mình, dù cả những tình huống xem ra ít thuận lợi nhất.
Điều quan trọng nhất là chúng ta có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi “đi làm vườn nho”của Chúa hay không?
Chúa là Ông Chủ vô cùng “hào phóng” mà chúng ta sẽ không phải thất vọng về tiền công.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, thời đại văn minh khoa học chúng con hôm nay : “Thất nghiệp, không việc làm”(No job, No working) đều đồng nghĩa với đói nghèo và bất hạnh. Xin cho chúng con mau mắn đáp lại lời gọi “làm vườn nho” của Chúa. Xin cho chúng con luôn là những người công nhân siêng năng, cần mẫn với công việc của mình một cách có trách nhiệm, để xứng đáng hơn với “đồng tiền vàng” mà Chúa sẽ trả lại cho chúng con trong cuộc sống mai hậu.
Mt 20. 1-16a: “Hay mắt bạn ganh tỵ, vì Tôi nhân lành chăng ?”
Thiên Chúa kêu gọi từng người chúng ta, mỗi người tuỳ theo công việc, chức vụ, lúc thuận tiện cho chương trình của Người. Một số người được nhận lời mời từ buổi sáng ở độ tuổi thanh xuân, người thì lúc buổi chiều khi tuổi đà xế bóng. Ở đâu, hoàn cảnh nào, vào thời điểm cần thiết, Chúa muốn kêu mời mỗi người chúng ta tiếp tay làm đẹp vườn nho của Chúa. Và bất kể ai cũng đều được mời tham dự, không phân biệt giai cấp. Mọi hoàn cảnh đều thuận lợi cho việc mang Tin Mừng Chúa đến cho anh em mình, dù cả những tình huống xem ra ít thuận lợi nhất.
Điều quan trọng nhất là chúng ta có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi “đi làm vườn nho”của Chúa hay không?
Chúa là Ông Chủ vô cùng “hào phóng” mà chúng ta sẽ không phải thất vọng về tiền công.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, thời đại văn minh khoa học chúng con hôm nay : “Thất nghiệp, không việc làm”(No job, No working) đều đồng nghĩa với đói nghèo và bất hạnh. Xin cho chúng con mau mắn đáp lại lời gọi “làm vườn nho” của Chúa. Xin cho chúng con luôn là những người công nhân siêng năng, cần mẫn với công việc của mình một cách có trách nhiệm, để xứng đáng hơn với “đồng tiền vàng” mà Chúa sẽ trả lại cho chúng con trong cuộc sống mai hậu.