Thứ hai tuần 20 thường niên
Mt 19,16-22: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”
Quy luật của cuộc đời là: phải đánh đổi mới có được điều tốt hơn, và vật chúng ta muốn có được càng cao quý bao nhiêu, thì cũng đòi hỏi chúng ta phải chịu thiệt thòi nhiều hơn bấy nhiêu.
Chàng thanh niên trong Tin Mừng đầy thiện chí và quyết tâm, nhưng điều mà chàng thiếu đó là lòng quảng đại. Những gì chàng có được nó đã gắn chặt và chôn vùi cuộc đời của chàng, khiến chàng không thể bỏ lại đàng sau được. Chàng đã trở thành một thứ nô lệ cho chính của cải mình làm ra. Chàng đã đành đánh mất cơ hội để nên trọn lành, mặc dầu chàng dư đủ điều kiện để trở thành một con người hoàn hảo, bởi “khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi”.
Có cho đi, trở nên trống rỗng thì Chúa mới có được chỗ đứng trong tâm hồn chúng ta.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, thật không dễ để bỏ lại mọi sự, mặc dầu chúng con vẫn biết đó là điều kiện cần để nên trọn lành. Những của cải, vật chất đã trở nên quá thiết thân cho một cuộc sống tiện nghi và hưởng thụ của chúng con. Chàng thanh niên đã bỏ mất cơ hội lớn trong cuộc đời mình để được nên trọn lành.Xin cho mỗi người chúng con cũng đừng để vì những giá trị chóng qua đời này mà đánh mất cơ hội được hưởng sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết sống thanh thoát với của cải trần thế và luôn biết sử dụng nó như phương tiện, như cơ hội để chúng con có được một kho tàng lớn hơn là Nước Trời.
Mt 19,16-22: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”
Quy luật của cuộc đời là: phải đánh đổi mới có được điều tốt hơn, và vật chúng ta muốn có được càng cao quý bao nhiêu, thì cũng đòi hỏi chúng ta phải chịu thiệt thòi nhiều hơn bấy nhiêu.
Chàng thanh niên trong Tin Mừng đầy thiện chí và quyết tâm, nhưng điều mà chàng thiếu đó là lòng quảng đại. Những gì chàng có được nó đã gắn chặt và chôn vùi cuộc đời của chàng, khiến chàng không thể bỏ lại đàng sau được. Chàng đã trở thành một thứ nô lệ cho chính của cải mình làm ra. Chàng đã đành đánh mất cơ hội để nên trọn lành, mặc dầu chàng dư đủ điều kiện để trở thành một con người hoàn hảo, bởi “khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi”.
Có cho đi, trở nên trống rỗng thì Chúa mới có được chỗ đứng trong tâm hồn chúng ta.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, thật không dễ để bỏ lại mọi sự, mặc dầu chúng con vẫn biết đó là điều kiện cần để nên trọn lành. Những của cải, vật chất đã trở nên quá thiết thân cho một cuộc sống tiện nghi và hưởng thụ của chúng con. Chàng thanh niên đã bỏ mất cơ hội lớn trong cuộc đời mình để được nên trọn lành.Xin cho mỗi người chúng con cũng đừng để vì những giá trị chóng qua đời này mà đánh mất cơ hội được hưởng sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết sống thanh thoát với của cải trần thế và luôn biết sử dụng nó như phương tiện, như cơ hội để chúng con có được một kho tàng lớn hơn là Nước Trời.