Thứ bảy tuần 19 thường niên

Mt 19,13-15 : “Hãy để trẻ nhỏ và đừng ngăn cấm chúng đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”

Chúa Giêsu yêu thương riêng những người bệnh tật, những người thiếu thốn và các trẻ em. Đây là những chứng từ mà chúng ta thấy được lặp đi lặp lại trong các sách Tin Mừng. Chúa ân cần lo lắng và yêu thương những người này, vì họ luôn luôn cần được sự giúp đỡ; hơn nữa họ có những phẩm chất, những điều kiện rất thuận lợi để có được Nước Trời : “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”(Mt 5,3).

Trong Tin Mừng có 2 dịp Chúa Giêsu chúc lành cho các trẻ thơ và giới thiệu chúng như là mẫu mực cho các môn đệ: một lần tại Capharnaum ở Galilêa, lần khác tại xứ Giuđa. Chúa đặc biệt chúc lành cho các trẻ nhỏ và những ai như chúng vì chính tâm hồn đơn sơ trong sạch, thật thà không phức tạp và tự phụ như “căn bệnh ung thư di căn của người lớn”.

Trở nên “dễ thương” đó là điều kiện để được vào Nước Trời.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương và luôn đứng về phía những người “thấp cổ bé miệng”, những người tội lỗi bị xã hội loài người loại trừ, bởi chính Chúa cũng đã từng là “người tôi tớ đau khổ” bị con người chúng con loại trừ và đóng đanh trên thập tự giá. Xin cho chúng con luôn ý thức về chính thân phận nhỏ bé và thấp hèn của mình, để biết sống khiêm nhường, cậy trông và phó thác vào tình thương bao la của Chúa.