Thứ sáu tuần 19 thường niên

Mt 19,3-12 : “Tạo Hóa đã dựng nên lòai người có nam có nữ…Họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”

Lời Chúa cho chúng một xác lập rất rõ ràng về tính đơn nhất và bất khả phân ly của hôn nhân trong mọi thời đại và trên cả sự tính toán của con người. Điều quan trọng đó là loài người thụ tạo chúng ta phải ý thức và tuân hành chu toàn thánh ý của Thiên Chúa về chính bậc sống của mình.

Hôn nhân chính là một ơn gọi, là một hồng ân đến từ Thiên Chúa. Nó chính là hình ảnh thật tốt đẹp tình yêu của Thiên Chúa vói Giáo Hội chúng ta. Bởi tình yêu hôn nhân đến từ Thiên Chúa, nên con người chúng ta có bổn phận phải giữ gìn, tôn tạo, quản lý và xây dựng cho nó ngày càng thêm hoàn hảo. Mọi ý thức sai lầm, mọi hình thức “nghịch thường”, mọi trào lưu “làm biến tướng” hình ảnh tốt đẹp “Bí Tích Hôn Nhân” đều phải được hoàn chỉnh cho đúng hướng, để những gì “Thiên Chúa đã thiết lập” đều phải đi đến sự toàn hảo của chính nó.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, mọi trật tự do Chúa thiết lập đều tốt đẹp và có ích cho con người chúng con. Nhưng chỉ vì khi trao lại cho con người chúng con quản lý và giữ gìn, chính sự vụng về, tham lam, ích kỷ, ý thức thụ hưởng...mà con người chúng con đã làm cho những trật tự đó trở thành rối loạn và gây ra nhiều đổ vỡ.

“Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Xin cho các bạn trẻ khi chọn lựa bước vào đời sống gia đình, luôn có được ý thức trách nhiệm, can đảm và trung thành sống cho điều mình đã chọn lựa để xây dựng và làm đẹp chính gia đình mình sống. Xin cho các gia đình luôn nỗ lực không ngừng để bảo vệ chính hạnh phúc của gia đình mình bằng sự hy sinh, quảng đại và yêu thương như chính Chúa đã