Thứ năm tuần 19 thường niên

Mt 18, 21-35: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”

“Tha đến bảy mươi lần bảy” cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải tha thứ tất cả. Bởi chính chúng ta cũng chỉ là những tội nhận, cũng là những “con nợ” của Thiên Chúa, mà chính Ngài đã sẵn sàng tha thứ cho chúng ta tất cả, lẽ nào với anh em chúng ta không biết sống khoan dung, quảng đại.

Tha thứ là một “đặc tính rất riêng”của con người. Chỉ có con người mới có lòng nhân ái, vị tha; còn cầm thú mới “cá to nuốt cá bé” theo bản năng sinh tồn của chúng.

Càng biết tha thứ nhiều bao nhiêu, chúng ta mới thực sự là “con người thực” bấy nhiêu.

Chúa dạy chúng ta hãy sống tha thứ, bởi chính Ngài đã tha thứ cho chúng ta trước; đồng thời việc tha thứ cho anh em còn là điều kiện để chính chúng ta cũng hưởng được lòng tha thứ của Chúa.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Chúa dạy chúng con hãy tha thứ cho anh em chúng con tất cả, đến bảy mươi lần bảy. Chúa muốn tất cả chúng con luôn sống giới luật yêu thương của Chúa qua việc tha thứ, bởi đây là điều khó nhất trong bản năng của chúng con và cũng là điều kiện cần thiết để Chúa tha nợ cho chúng con. Xin cho chúng con có được một tâm hồn rộng mở, quảng đại và bao dung như Chúa, để chúng con luôn biết yêu thương, cảm thông, đón nhận những thiếu sót, lầm lỗi của chính anh em mình mà tha thứ; cũng như chính chúng con cũng cần được tha thứ như vậy.