Thứ tư tuần 19 thường niên

Mt 18.15-20 : “Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”

Ngạn ngữ người Latinh : “Errare humanum est”: Lầm lỗi đó là thuộc tính của con người.

Đã là người không ai trong chúng ta lại thoát được những lầm lỡ, yếu đuối, sa ngã. Người ta vẫn thường nói: ngay cả các thánh một ngày cũng đã lỗi phạm đến Chúa tới 7 lần nữa là con người yếu đuối của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có biết phục thiện, có sẵn sàng để trở về với Chúa, có sẵn sàng nghe những lời nhắc nhủ, khuyên dạy của anh em hay không.

Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy cả tiến trình rất tâm lý của Chúa, để tạo cho chúng ta có thời giờ, dịp may, cơ hội để trở về với tình thương của Chúa. Ngài là Đấng giầu lòng thương xót, luôn sẵn sàng giang rộng đôi tay để đón nhận sự trở về của con người chúng ta.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con là kẻ tội lỗi, hay sa ngã và đầy lầm lỡ. Chúng con luôn luôn cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin hãy thương ban cho từng người chúng con tâm tình biết thống hối, phục thiện, để khi được nhắc bảo về lầm lỗi của mình, chúng con biết khiêm tốn chạy đến lòng thương xót bao la của Chúa.“Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi” ( Lc 18,13)