Thứ ba tuần 19 thường niên
Mt 18,1-5.10.12-14 : “ Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không vào được Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”
Nhìn vào cuộc đời và cách cư xử của Chúa, chúng ta khám phá thấy Ngài luôn luôn đứng về phe những con người “thấp cổ bé miệng”, những con người bị xã hội loại trừ và khinh thị như: con trẻ, bọn người thu thuế, đĩ điếm…bởi họ là những con người không ai nâng đỡ, bị bỏ rơi.
Tình yêu của Thiên Chúa là một cổng trời rộng mở, trong đó không có sự phân biệt, loại trừ…Ngài đón nhận tất cả mọi người, mọi thành phần, đặc biệt với những con người thấp hèn, không nơi nương tựa. Bởi chính Ngài khi chấp nhận mang thân phận con người, Ngài cũng đã chọn cái thân phận nghèo khổ của một người nông dân bần cùng, đói rách.
Chúa muốn dạy chúng ta phải biết tôn trọng anh em mình, không phân biệt giai cấp hay địa vị. Ngài đồng hóa chính mình với những người hèn kém nhất, thấp hèn nhất...và Ngài muốn dạy chúng ta biết nhìn nhận anh em chính là hình ảnh của Ngài.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa yêu thích sự khiêm nhường và bé nhỏ. Bởi thế gian không ai muốn làm tôi đòi hay nô lệ người khác. Ai cũng muốn làm lớn để thống trị, chèn ép và bóc lột…và loại trừ những ai không thuộc về phe mình. Còn Chúa, Chúa mốn chúng con luôn biết tiếp nhận và đón nhận anh em, dù là những người thấp hèn, bởi họ chính là hiện thân của Chúa.
Mt 18,1-5.10.12-14 : “ Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không vào được Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”
Nhìn vào cuộc đời và cách cư xử của Chúa, chúng ta khám phá thấy Ngài luôn luôn đứng về phe những con người “thấp cổ bé miệng”, những con người bị xã hội loại trừ và khinh thị như: con trẻ, bọn người thu thuế, đĩ điếm…bởi họ là những con người không ai nâng đỡ, bị bỏ rơi.
Tình yêu của Thiên Chúa là một cổng trời rộng mở, trong đó không có sự phân biệt, loại trừ…Ngài đón nhận tất cả mọi người, mọi thành phần, đặc biệt với những con người thấp hèn, không nơi nương tựa. Bởi chính Ngài khi chấp nhận mang thân phận con người, Ngài cũng đã chọn cái thân phận nghèo khổ của một người nông dân bần cùng, đói rách.
Chúa muốn dạy chúng ta phải biết tôn trọng anh em mình, không phân biệt giai cấp hay địa vị. Ngài đồng hóa chính mình với những người hèn kém nhất, thấp hèn nhất...và Ngài muốn dạy chúng ta biết nhìn nhận anh em chính là hình ảnh của Ngài.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa yêu thích sự khiêm nhường và bé nhỏ. Bởi thế gian không ai muốn làm tôi đòi hay nô lệ người khác. Ai cũng muốn làm lớn để thống trị, chèn ép và bóc lột…và loại trừ những ai không thuộc về phe mình. Còn Chúa, Chúa mốn chúng con luôn biết tiếp nhận và đón nhận anh em, dù là những người thấp hèn, bởi họ chính là hiện thân của Chúa.