Thứ hai tuần 19 thường niên

Mt 17,21-26 : “Nhưng để chúng ta không làm cớ cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu…Con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”

Mỗi người Do Thái khi tới tuổi trưởng thành là 20 tuổi, hằng năm phải trả một khoản tiền là 2 đồng để giúp việc thờ phượng trong đền thờ Giêrusalem. Đây là bổn phận mà tất cả mọi người Do Thái, cả những người không sống tại Palestine đều phải thực hiện. Chúa Giêsu muốn dạy tất cả các môn đệ của mình hãy chu toàn mọi bổn phận người công dân trên chính đất nước mình sinh sống.

Thánh Ambrosiô : “Đấy là bài học quan trọng dạy người Kitô hữu phục tùng thế quyền. Không ai được bất tuân sắc chỉ các vua thế gian. Nếu Con Thiên Chúa còn phải trả thuế, thì có lẽ nào anh em đủ oai mà tránh thuế chăng? Ngài dù chẳng có gì cũng đã nộp thuế, còn anh em vốn tìm của cải trần gian mà, tại sao không nhận ra những bổn phận đi kèm với những của cải ấy ? Tại sao lại coi mình hơn cả thế giới ?” (Commentary on St.Luke's Gospel IV,73).

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải biết chu toàn những bổn phận công dân trên trần thế. Chúa đã làm gương và muốn mỗi người chúng con cũng phải biết sống tốt và gương mẫu trong những bổn phận công dân sống có trách nhiệm với chính tổ quốc của mình và đồng thời cũng nhắc nhở chúng con cũng phải biết chu toàn những trách nhiệm thiêng liêng của người con dân Nước Trời.