Thứ bảy tuần 18 thường niên
Mt 17,14-19: “ Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải…chẳng có gì mà các con không làm được”
Lời trách cứ của Chúa : “Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng” quả là điều khá nhức nhối đối với con người chúng ta hôm nay. Thật không dễ để nói với con người ngày hôm nay về niềm tin, trong khi mà mọi thứ trên đời đều được khoa học giải quyết thỏa đáng. Những điều mà ngày xưa con người cảm thấy khó lý giải, bây giờ chỉ trong nháy mắt đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Những bệnh tật khó chữa, hiểm nghèo ngày nay khoa học cũng đang khắc phục và đem lại sự sống lâu dài, trường thọ cho con người…và xem chừng như tất cả mọi khó khăn trên đời đều có thể giải quyết được. Làm như với nền văn minh hiện đại, con người với khối óc và sáng kiến của mình, họ đã giải quyết được tất cả mọi khó khăn trên đời như chuyện thần tiên với chiếc đũa thần vậy. Và chính những thành công đó, những thành tựu của khoa học đã tạo cho con người chúng ta một cảm giác an toàn giả tạo và con người ngày nay không còn cần đến vai trò của Thiên Chúa nữa.
Nhưng thực ra con người chúng ta cũng chỉ là những tạo vật với những giới hạn của mình. Cái “ảo giác an toàn” mà thế gian đem lại không thể nào thỏa mãn được khát vọng sâu xa của con người: đó là sự sống đời đời chỉ có được từ nơi Thiên Chúa.
Lời cầu nguyện
Xin Chúa hãy nâng đỡ niềm tin yếu hèn của chúng con. Xin cho chúng con biết ngưỡng vọng về những gì cao thượng và giá trị hơn là Nước Trời, là chính Chúa. Xin hãy giúp chúng con can đảm, kiên trì thực hiện những giới luật yêu thương của Chúa, bởi đó là cách tốt nhất chúng con tự củng cố niềm tin của chính mình.
Mt 17,14-19: “ Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải…chẳng có gì mà các con không làm được”
Lời trách cứ của Chúa : “Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng” quả là điều khá nhức nhối đối với con người chúng ta hôm nay. Thật không dễ để nói với con người ngày hôm nay về niềm tin, trong khi mà mọi thứ trên đời đều được khoa học giải quyết thỏa đáng. Những điều mà ngày xưa con người cảm thấy khó lý giải, bây giờ chỉ trong nháy mắt đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Những bệnh tật khó chữa, hiểm nghèo ngày nay khoa học cũng đang khắc phục và đem lại sự sống lâu dài, trường thọ cho con người…và xem chừng như tất cả mọi khó khăn trên đời đều có thể giải quyết được. Làm như với nền văn minh hiện đại, con người với khối óc và sáng kiến của mình, họ đã giải quyết được tất cả mọi khó khăn trên đời như chuyện thần tiên với chiếc đũa thần vậy. Và chính những thành công đó, những thành tựu của khoa học đã tạo cho con người chúng ta một cảm giác an toàn giả tạo và con người ngày nay không còn cần đến vai trò của Thiên Chúa nữa.
Nhưng thực ra con người chúng ta cũng chỉ là những tạo vật với những giới hạn của mình. Cái “ảo giác an toàn” mà thế gian đem lại không thể nào thỏa mãn được khát vọng sâu xa của con người: đó là sự sống đời đời chỉ có được từ nơi Thiên Chúa.
Lời cầu nguyện
Xin Chúa hãy nâng đỡ niềm tin yếu hèn của chúng con. Xin cho chúng con biết ngưỡng vọng về những gì cao thượng và giá trị hơn là Nước Trời, là chính Chúa. Xin hãy giúp chúng con can đảm, kiên trì thực hiện những giới luật yêu thương của Chúa, bởi đó là cách tốt nhất chúng con tự củng cố niềm tin của chính mình.