Thứ năm tuần 18 thường niên

Mt 16,13-19 : “Phần các con, các con bảo Thầy là ai”

Nếu Chúa hỏi từng người chúng ta hôm nay: “Ngài là ai ?” chắc chúng ta cũng không khỏi ngập ngừng và bối rối vì không tìm được câu trả lời một cách chính xác như Tông đồ Phêrô ngày xưa. Bởi chính Chúa cũng đã khẳng định: “Simon, con ông Giona, anh có phước, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Bởi với con mắt trần, chúng ta giỏi lắm cũng chỉ nhìn nhận được như những người Do Thái ngày xưa: Chúa là một tiên tri, hay một ngôn sứ mang một sứ mạng linh thiêng nào đó; hoặc với giới trẻ ngày nay cũng chỉ trả lời: Chúa như một minh tinh màn bạc nổi tiếng nào đó, hay là một cầu thủ bóng đá nào đó…

“Nhưng là Cha Thầy” Vì nếu không bởi Chúa Cha, thì ngay cả chúng ta, những người Kitô hữu sống cách thời đại của Chúa hằng thế kỷ, chúng ta cũng chẳng bao giờ nhận ra được về chính Chúa là Con Thiên Chúa.

Người xưa đã dạy “Vô tri bất mộ”. Muốn nhận ra Chúa, tuyên xưng niềm tin vào Con Thiên Chúa hằng sống, chúng ta phải sống kết hiệp mật thiết với Ngài, tham dự vào chính sự sống của Con Thiên Chúa qua việc tham dự thánh lễ và rước lễ hằng ngày, học hỏi về giáo lý yêu thương của Ngài qua Thánh Kinh, tuân giữ các giáo huấn của Giáo Hội và nhất là can đảm sống giáo lý yêu thương của Chúa mặc dầu phải hy sinh, thiệt thòi thì chúng ta mới có thể trả lời một cách chính xác nhất câu hỏi mà Chúa sẽ hỏi từng người chúng ta trong ngày chung thẩm.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con muốn thưa lại với Chúa câu trả lời thật là tuyệt vời của Thánh Phêrô:“Chúa chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa chính là lẽ sống, là kho tàng tuyệt hảo trên mọi sự tuyệt hảo, là tất cả của mọi tạo vật, vì chỉ có mình Chúa mới có thể ban lại cho chúng con sự sống đời đời, trả lại cho chúng con “ơn làm dưỡng tử” Thiên Chúa. Không có Chúa, đời chúng con hoàn toàn trống rỗng và sẽ hư mất.