Suy Niệm Lời Chúa
Thứ tư tuần 18 thường niên
Mt 15,21-28 : “Lạy Ngài là Con Vua Đavit, xin thương xót tôi” Nhận ra chỗ đứng của mình. Nhìn nhận thân phận của chính mình chỉ là người ngoại, không xứng đáng…người thiếu phụ Canaan ấy đã được hưởng trọn vẹn lòng thương xót của Chúa. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã từng nói: Chúa Giêsu có một điểm yếu “rất dễ thương” đó là dễ mủi lòng trước những lời khẩn khoản nài van của người khác, nhất là đối với những người thấp hèn. Nói đúng: chúng ta dầu có là gì cũng đều là những tạo vật hoàn toàn bất xứng trước mặt Chúa. Nhưng nói thì dễ chứ thực hành thì lại hoàn toàn ngược lại. Biết bao chứng nhân trong Tin Mừng : người thiếu phụ ngoại tình, người thu thuế đứng xa xa cầu nguyện, biết bao bệnh nhân đã được chữa lành, những đĩ điếm được Chúa hứa Nước Trời thay vì những biệt phái, kinh sư; người trộm lành trên thập tự với chỉ một lời thống hối chân thành…Tất cả đều đã nhận ra chỗ đứng thấp hèn và tội lỗi của mình, để nài xin lòng khoan nhân tha thứ…và tất cả đều đã được chữa lành.
Lời cầu nguyện “Lạy Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết mình con và biết Chúa. Như thế, con sẽ không bao giờ quên nhìn mình là hư vô”( J.Escriva). Lạy Chúa, xin cho con luôn biết khiêm tốn và nhận thực con người thấp hèn của mình, để suốt đời chúng con chỉ biết cậy trông và phó thác vào tình yêu bao la của Chúa. Xin cho chúng con khi đối xử với anh em, cũng luôn biết khiêm nhường và bao dung, vì tất cả chúng con đều là những tội nhân, luôn cần đến lòng thương xót của Chúa mà thôi.
Thứ tư tuần 18 thường niên
Mt 15,21-28 : “Lạy Ngài là Con Vua Đavit, xin thương xót tôi” Nhận ra chỗ đứng của mình. Nhìn nhận thân phận của chính mình chỉ là người ngoại, không xứng đáng…người thiếu phụ Canaan ấy đã được hưởng trọn vẹn lòng thương xót của Chúa. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã từng nói: Chúa Giêsu có một điểm yếu “rất dễ thương” đó là dễ mủi lòng trước những lời khẩn khoản nài van của người khác, nhất là đối với những người thấp hèn. Nói đúng: chúng ta dầu có là gì cũng đều là những tạo vật hoàn toàn bất xứng trước mặt Chúa. Nhưng nói thì dễ chứ thực hành thì lại hoàn toàn ngược lại. Biết bao chứng nhân trong Tin Mừng : người thiếu phụ ngoại tình, người thu thuế đứng xa xa cầu nguyện, biết bao bệnh nhân đã được chữa lành, những đĩ điếm được Chúa hứa Nước Trời thay vì những biệt phái, kinh sư; người trộm lành trên thập tự với chỉ một lời thống hối chân thành…Tất cả đều đã nhận ra chỗ đứng thấp hèn và tội lỗi của mình, để nài xin lòng khoan nhân tha thứ…và tất cả đều đã được chữa lành.
Lời cầu nguyện “Lạy Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết mình con và biết Chúa. Như thế, con sẽ không bao giờ quên nhìn mình là hư vô”( J.Escriva). Lạy Chúa, xin cho con luôn biết khiêm tốn và nhận thực con người thấp hèn của mình, để suốt đời chúng con chỉ biết cậy trông và phó thác vào tình yêu bao la của Chúa. Xin cho chúng con khi đối xử với anh em, cũng luôn biết khiêm nhường và bao dung, vì tất cả chúng con đều là những tội nhân, luôn cần đến lòng thương xót của Chúa mà thôi.