Thứ ba tuần 18 thường niên
Mt 14,22-36 :”Hãy yên tâm.Thày đây, đừng sợ”
Mới được no say phép lạ bánh hóa ra nhiều, có lẽ chưa kịp tiêu hóa hết vừa cả thể lý lẫn tinh thần sự kiện hết sức lạ lùng của tình yêu bao la của Chúa Giêsu, nên cũng không lạ ngay cả các môn đệ cũng đã bị lung lạc hay nói đúng hơn đã bị óc tưởng tượng của mình lừa dối, để không kịp nhận ra Chúa.
“Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ”.
Lời lên tiếng của Chúa giữa một biển đời đầy sóng gió chập chờn, đã là điểm tựa của niềm tin, để Phêrô dám cả gan xin Thầy cho mình được băng qua giữa biển sóng mà đến với Thầy. Phêrô đã can đảm bỏ đi cái điểm tựa vững chắc của con người để chạy đến điểm tựa vững chắc là Thầy mình. Nhưng rồi không phải dễ, ông vẫn còn sợ hãi với một chút nghi ngờ, và “sắp chìm xuống”.
Thật không dễ để đứng vững trong những thử thách của biển đời. Cũng như Phêrô, chúng ta cũng đã có lần chợt nhận ra Chúa thật cần thiết cho cuộc đời, nhưng rồi những hấp dẫn ở đời vẫn làm cho chúng ta vấn vương. Có Chúa trong con thuyền cuộc đời là chúng ta có tất cả.
Lời cầu nguyện
Xin hãy ở mãi với chúng con, lạy Chúa. Vì có Chúa thì dù có sóng gió, bão táp, mong manh thân phận…chúng con vẫn không lạc hướng. Xin cho chúng con biết ngày đêm kêu cầu Chúa, để Chúa luôn là điểm tựa cho cuộc đời của chúng con.
Mt 14,22-36 :”Hãy yên tâm.Thày đây, đừng sợ”
Mới được no say phép lạ bánh hóa ra nhiều, có lẽ chưa kịp tiêu hóa hết vừa cả thể lý lẫn tinh thần sự kiện hết sức lạ lùng của tình yêu bao la của Chúa Giêsu, nên cũng không lạ ngay cả các môn đệ cũng đã bị lung lạc hay nói đúng hơn đã bị óc tưởng tượng của mình lừa dối, để không kịp nhận ra Chúa.
“Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ”.
Lời lên tiếng của Chúa giữa một biển đời đầy sóng gió chập chờn, đã là điểm tựa của niềm tin, để Phêrô dám cả gan xin Thầy cho mình được băng qua giữa biển sóng mà đến với Thầy. Phêrô đã can đảm bỏ đi cái điểm tựa vững chắc của con người để chạy đến điểm tựa vững chắc là Thầy mình. Nhưng rồi không phải dễ, ông vẫn còn sợ hãi với một chút nghi ngờ, và “sắp chìm xuống”.
Thật không dễ để đứng vững trong những thử thách của biển đời. Cũng như Phêrô, chúng ta cũng đã có lần chợt nhận ra Chúa thật cần thiết cho cuộc đời, nhưng rồi những hấp dẫn ở đời vẫn làm cho chúng ta vấn vương. Có Chúa trong con thuyền cuộc đời là chúng ta có tất cả.
Lời cầu nguyện
Xin hãy ở mãi với chúng con, lạy Chúa. Vì có Chúa thì dù có sóng gió, bão táp, mong manh thân phận…chúng con vẫn không lạc hướng. Xin cho chúng con biết ngày đêm kêu cầu Chúa, để Chúa luôn là điểm tựa cho cuộc đời của chúng con.