Thánh Inhaxio Loyola, linh mục
“Anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa” 1 Cr 10, 31-11,1
Những lời thư của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Corintô : “dầu anh em ăn, uống, làm việc gì khác, thì hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa Kitô”. Đây là kim chỉ nam cho cả đời Thánh Inhaxiô, sáng lập dòng Chúa Giêsu. Thánh nhân từng là quân nhân dưỡng bệnh trong nhà thương đã đọc và suy gẫm Tin Mừng được soi sáng lập nên dòng Chúa Giêsu. “Làm sáng danh Chúa” giống như kinh Lạy Cha “xin cho danh thánh Cha rạng sáng” và cho thân phận hèn kém của con luôn lu mờ đi.
Thánh Phao-lô còn nói bạo hơn nữa: “Anh em đừng nên cớ cho người Do Thái, Dân ngoại hay Hội Thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm”. Có lẽ dựa vào lời này mà Giáo hội tổ chức những buổi liên tôn chăng? Vì thánh nhân “không tìm lợi ích cho cá nhân, nhưng tìm lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi”. Thánh Phao lô đã mạnh dạn nói những lời đó và còn hơn nữa: “anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô”. Chớ gì tôi và quí bạn hãy trở nên một Phao-lô khác, nên một Inhaxiô khác để can đảm rao giảng Tin Mừng cho mọi thời được biết Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội một chiến sĩ can trường là thánh Inhaxio, để làm chứng cho danh Chúa thêm vinh quang rạng rỡ. Nhờ gương sáng và ơn phù trợ của thánh nhân, xin cho chúng con ở đời này biết hăng say chiến đấu, để đời sau được cùng người lãnh phần thương vinh quang Chúa hứa ban. (Sách lễ Roma).
“Anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa” 1 Cr 10, 31-11,1
Những lời thư của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Corintô : “dầu anh em ăn, uống, làm việc gì khác, thì hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa Kitô”. Đây là kim chỉ nam cho cả đời Thánh Inhaxiô, sáng lập dòng Chúa Giêsu. Thánh nhân từng là quân nhân dưỡng bệnh trong nhà thương đã đọc và suy gẫm Tin Mừng được soi sáng lập nên dòng Chúa Giêsu. “Làm sáng danh Chúa” giống như kinh Lạy Cha “xin cho danh thánh Cha rạng sáng” và cho thân phận hèn kém của con luôn lu mờ đi.
Thánh Phao-lô còn nói bạo hơn nữa: “Anh em đừng nên cớ cho người Do Thái, Dân ngoại hay Hội Thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm”. Có lẽ dựa vào lời này mà Giáo hội tổ chức những buổi liên tôn chăng? Vì thánh nhân “không tìm lợi ích cho cá nhân, nhưng tìm lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi”. Thánh Phao lô đã mạnh dạn nói những lời đó và còn hơn nữa: “anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô”. Chớ gì tôi và quí bạn hãy trở nên một Phao-lô khác, nên một Inhaxiô khác để can đảm rao giảng Tin Mừng cho mọi thời được biết Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội một chiến sĩ can trường là thánh Inhaxio, để làm chứng cho danh Chúa thêm vinh quang rạng rỡ. Nhờ gương sáng và ơn phù trợ của thánh nhân, xin cho chúng con ở đời này biết hăng say chiến đấu, để đời sau được cùng người lãnh phần thương vinh quang Chúa hứa ban. (Sách lễ Roma).