30-7-04

Thứ Sáu tuần 17 thường niên

“Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình” Mt 16, 13-17

Hầu như câu nói của Chúa Giêsu vẫn còn hiệu lực cho mọi thời thì phải? Vì “bụt nhà không thiêng” mà Chúa Giêsu cho dù có giảng rất hay đi nữa, thì cũng không tránh được sự xì xèo của người đồng hương. Vì sao? Người đồng hương thì biết hết lai lịch của Chúa Giêsu; Họ còn đọc vanh vách từng tên anh chị em nữa thì tránh sao sự phân bì “con thợ mộc mà có kiến thức cao như vậy ư”?

Tinh thần nâng đỡ nhau là một khía cạnh của Đức Yêu thương. Tại sao xã hội có những người mắc bệnh xuống tinh thần? Tại sao trong xã hội tân tiến này có những người bị suy nhược thần kinh? Nhất là trong những nước chiến tranh hàng ngày có bạo lực xảy ra thì Tin Mừng của Chúa phải sống như thế nào?

Lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh giám mục Phêrô Kim Ngôn trở nên nhà giảng thuyết đại tài về Ngôi Lời nhập thể. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con hằng suy niệm trong lòng những mầu nhiệm cứu độ và trung thành sống những mầu nhiệm ấy. (Sách lễ Roma)