29-7-04
Thánh nữ Martha
“Kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Ga 11, 19-27
Duy nhất trong Tin Mừng của Thánh Gioan thuật lại dữ kiện ba chị em: Martha, Maria và Lazaro. Vì Chúa Giêsu bận đi giảng đạo nên khi được tin đó mấy ngày sau Ngài mới tới, cho nên Martha chị người chết mới đối đáp với Chúa như vậy. Nhưng câu trả lời của Chúa làm cho chúng ta vững tin có sự sống đời: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống”. Nên chị Martha đã tái tuyên xưng: “Con đã tin thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.
Bà Martha được nên thánh vì nhờ lòng tin của bà mà em Lazarô được sống lại. Phép lạ Lazarô xảy ra do lời cầu xin của bà Martha dựa vào lòng tin. Đức tin luôn đi kèm theo lòng cậy và lòng mến. Bà Martha vì yêu mến Lazarô và muốn cho em mình sống; cũng vì yêu thương ba chị em này mà Chúa đã làm phép lạ cứu sống Lazarô. Vì đức cậy vững vàng nơi bà Martha mà Chúa phải làm phép lạ để tuyên dương đức tin của Thánh Martha.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu cứu thế, chúng con tin vào Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin Chúa cho chúng con khi làm bất cứ công việc gì hãy nhắm tới ngày chung cuộc đời mình. Để chúng con có đời sống tốt hơn. Ngày hôm qua có sai lỗi thì ngày hôm nay cho chúng con cố gắng tốt hơn. Ngày mai sống tốt hơn ngày hôm nay. Để chúng con hy vọng mai sau sẽ được chung hưởng Nước Trời với Chúa và các Thánh.
Thánh nữ Martha
“Kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Ga 11, 19-27
Duy nhất trong Tin Mừng của Thánh Gioan thuật lại dữ kiện ba chị em: Martha, Maria và Lazaro. Vì Chúa Giêsu bận đi giảng đạo nên khi được tin đó mấy ngày sau Ngài mới tới, cho nên Martha chị người chết mới đối đáp với Chúa như vậy. Nhưng câu trả lời của Chúa làm cho chúng ta vững tin có sự sống đời: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống”. Nên chị Martha đã tái tuyên xưng: “Con đã tin thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.
Bà Martha được nên thánh vì nhờ lòng tin của bà mà em Lazarô được sống lại. Phép lạ Lazarô xảy ra do lời cầu xin của bà Martha dựa vào lòng tin. Đức tin luôn đi kèm theo lòng cậy và lòng mến. Bà Martha vì yêu mến Lazarô và muốn cho em mình sống; cũng vì yêu thương ba chị em này mà Chúa đã làm phép lạ cứu sống Lazarô. Vì đức cậy vững vàng nơi bà Martha mà Chúa phải làm phép lạ để tuyên dương đức tin của Thánh Martha.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu cứu thế, chúng con tin vào Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin Chúa cho chúng con khi làm bất cứ công việc gì hãy nhắm tới ngày chung cuộc đời mình. Để chúng con có đời sống tốt hơn. Ngày hôm qua có sai lỗi thì ngày hôm nay cho chúng con cố gắng tốt hơn. Ngày mai sống tốt hơn ngày hôm nay. Để chúng con hy vọng mai sau sẽ được chung hưởng Nước Trời với Chúa và các Thánh.