27-7-04

Thứ Ba tuần 17 thường niên

“Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa,” Mt 13, 36-43

Thiên thần là ai? Thiên thần thì thiêng liêng, do Chúa tạo dựng nên chỉ để thờ phụng Chúa và thi hành những điều Chúa muốn làm. Mỗi người sinh ra đều có thiên thần hộ thủ ở với chúng ta cho đến chết. Thiên thần khuyên nhủ chúng ta làm điều lành để hưởng tôn nhan Chúa. Vậy ma quỉ từ đâu mà ra? Ma quỉ đầu tiên là thiên thần nhưng có một số rất đông phản nghịch với Thiên Chúa nên bị phạt xuống hoả ngục mà Luxiphe là đầu.

Chúa Giêsu là Con Người sẽ sai các thiên thần trong ngày thế mạt đi thu các gương xấu (cỏ lùng) và mọi kẻ làm điều gian ác ra khỏi nước Chúa. Nên ngay từ đầu Chúa dựng nên loài người bản tính tốt lành, trừ khi họ theo sự xúi dục của ma quỉ để phản nghịch với Thiên Chúa thì cũng bị luận phạt xứng với việc họ làm.

Lời nguyện:

Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con. Xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực che chở, và đời sau được cùng các ngài hương phúc vinh quang. (Lời nguyện nhập lễ 2-10)