26-7-04
Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức mẹ
“Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe” Mt 16, 13-17
Đầu tháng 6 năm nay, Hoa kỳ có một cái tang thật lớn là cựu tổng thống Ronald Reagan (1911-2004) được về với Chúa. Về tuổi già, ông bị mắc bệnh quên hết trí nhớ. Nên ngay như bà Nancy thường sống bên cạnh mà ông không nhận diện được. Rồi trong làng nghệ sĩ mất đi một danh tài có đôi mắt bị mù lúc mới 7 tuổi, ông Ray Charles (1930-2004) đã chơi dương cầm và hát những thánh ca rất linh thiêng. Thân phận con người có sinh thời có tử, nhưng thử hỏi mấy người khi về già sức khoẻ còn mạnh khoẻ như thời thanh niên. Không nặng tai thì cũng kém mắt, bớt ăn bớt ngủ là chuyện thường của con người. Nên được nhìn thấy những kỳ công của Chúa cũng là một ơn phúc; tai nghe được những sự lạ lùng của Chúa còn diễm phúc biết bao.
Lời nguyện:
Lạy Thánh Gioan Kim và Thánh Anna là song thân của Đức Maria. Thật diễm phúc biết bao được là cha mẹ của người con sau này trở thành Mẹ Thiên Chúa. Ân huệ này là do Chúa thương ban cho nhân loại vì từ đó dẫn đến báo hiệu có Chúa Giêsu Thánh Tử ra đời để cứu chuộc thế gian này. Xin hai thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết ca tụng tình thương Chúa trọn cả cuộc đời.
Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức mẹ
“Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe” Mt 16, 13-17
Đầu tháng 6 năm nay, Hoa kỳ có một cái tang thật lớn là cựu tổng thống Ronald Reagan (1911-2004) được về với Chúa. Về tuổi già, ông bị mắc bệnh quên hết trí nhớ. Nên ngay như bà Nancy thường sống bên cạnh mà ông không nhận diện được. Rồi trong làng nghệ sĩ mất đi một danh tài có đôi mắt bị mù lúc mới 7 tuổi, ông Ray Charles (1930-2004) đã chơi dương cầm và hát những thánh ca rất linh thiêng. Thân phận con người có sinh thời có tử, nhưng thử hỏi mấy người khi về già sức khoẻ còn mạnh khoẻ như thời thanh niên. Không nặng tai thì cũng kém mắt, bớt ăn bớt ngủ là chuyện thường của con người. Nên được nhìn thấy những kỳ công của Chúa cũng là một ơn phúc; tai nghe được những sự lạ lùng của Chúa còn diễm phúc biết bao.
Lời nguyện:
Lạy Thánh Gioan Kim và Thánh Anna là song thân của Đức Maria. Thật diễm phúc biết bao được là cha mẹ của người con sau này trở thành Mẹ Thiên Chúa. Ân huệ này là do Chúa thương ban cho nhân loại vì từ đó dẫn đến báo hiệu có Chúa Giêsu Thánh Tử ra đời để cứu chuộc thế gian này. Xin hai thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết ca tụng tình thương Chúa trọn cả cuộc đời.