Thứ Bảy tuần 16 thường niên
“Ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Mt 13, 24-30
“Hạt giống tốt”, “kẻ thù đến gieo cỏ lùng lúc ông ngủ”, “đầy tớ - ông chủ”, “hạt giống - cỏ lùng cùng lớn lên”, “mùa gặt - nhổ cỏ lùng trước rồi đốt đi”, “lúa thì thu vào kho lẫm cho ta”. Đây là một thí dụ mà Chúa Giêsu ám chỉ về Nước Trời thật hay. Trong thế gian này có kẻ tốt người xấu lẫn lộn, “vàng thau lẫn lộn” là vậy! Người ta thường nói “ở đâu có nước là có cá”. Nếu quí bạn đọc lại sách Tông Đồ công vụ thời các Kitô hữu tiên khởi thôi thì cũng thấy rõ “cỏ lùng” mọc lên trong các Kitô hữu tốt lành. Tại sao có thiên thần mà cũng có ma quỉ? Trong một cộng đoàn rất thánh thiện cũng không tránh khỏi có “cỏ lùng”.
Chúa nói rõ: “Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúc, rồi đi mất” (c.25) Như thế cỏ lùng có đồng nghĩa với kẻ thù không? Kẻ thù ở đây có thể hiểu là ma quỉ hiện hình hay không? Chúng ta đang sống trong những năm đầu của thế kỷ 21 thử hỏi Tin Mừng còn ứng dụng cho thế hệ này không?
Lời nguyện:
Lạy Mẹ Fatima, chính Mẹ đã cho ba em nhỏ được nhìn thấy hỏa ngục và biết bao nhiêu linh hồn đang lao mình xuống đó. Xin Chúa cho chúng con thực thi ba mệnh lệnh của Mẹ cách nghiêm chỉnh: cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt mân côi, và tôn sùng Trái Tim Mẹ để nhổ sạch tất cả cỏ lùng đang mọc trong tâm hồn chúng con.
“Ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Mt 13, 24-30
“Hạt giống tốt”, “kẻ thù đến gieo cỏ lùng lúc ông ngủ”, “đầy tớ - ông chủ”, “hạt giống - cỏ lùng cùng lớn lên”, “mùa gặt - nhổ cỏ lùng trước rồi đốt đi”, “lúa thì thu vào kho lẫm cho ta”. Đây là một thí dụ mà Chúa Giêsu ám chỉ về Nước Trời thật hay. Trong thế gian này có kẻ tốt người xấu lẫn lộn, “vàng thau lẫn lộn” là vậy! Người ta thường nói “ở đâu có nước là có cá”. Nếu quí bạn đọc lại sách Tông Đồ công vụ thời các Kitô hữu tiên khởi thôi thì cũng thấy rõ “cỏ lùng” mọc lên trong các Kitô hữu tốt lành. Tại sao có thiên thần mà cũng có ma quỉ? Trong một cộng đoàn rất thánh thiện cũng không tránh khỏi có “cỏ lùng”.
Chúa nói rõ: “Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúc, rồi đi mất” (c.25) Như thế cỏ lùng có đồng nghĩa với kẻ thù không? Kẻ thù ở đây có thể hiểu là ma quỉ hiện hình hay không? Chúng ta đang sống trong những năm đầu của thế kỷ 21 thử hỏi Tin Mừng còn ứng dụng cho thế hệ này không?
Lời nguyện:
Lạy Mẹ Fatima, chính Mẹ đã cho ba em nhỏ được nhìn thấy hỏa ngục và biết bao nhiêu linh hồn đang lao mình xuống đó. Xin Chúa cho chúng con thực thi ba mệnh lệnh của Mẹ cách nghiêm chỉnh: cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt mân côi, và tôn sùng Trái Tim Mẹ để nhổ sạch tất cả cỏ lùng đang mọc trong tâm hồn chúng con.