Thứ Sáu tuần 16 thường niên

“Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà hiểu được, thì sinh hoa kết hạt” Mt 13, 18-23

Có khi nào quí bạn để một đồ vật một chỗ mà lại kiếm một chỗ không? Con người khi có tuổi thường dễ lú lẫn, làm trước quên sau. Tin Mừng hôm nay không nói đến “quên sót” nhưng nói đến “nghe đấy nhưng như điếc” vậy. Vì sao? Có hiểu Chúa Giêsu nói đâu mà làm. Nên chúng ta cũng ở trong tình trạng giống như các môn đệ vậy. Vì Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “người gieo giống gieo hạt lúa” mà ám chỉ Nước Trời cho dân chúng thì ngay cả các môn đệ cũng “điếc luôn”. Nhưng tôi phải phục các môn đệ của Chúa Giêsu là không hiểu thì hỏi! Còn chúng ta có khi không hiểu mà cũng không hỏi rồi cứ “làm trước hỏi sau” thì tai hại thế nào?

Khi chúng ta là học sinh thì bao giờ cũng phải đến lớp, nghe giảng để trau dồi cho kiến thức, kiếm cho mình một cái văn bằng làm chứng đã qua lớp đó. Nhưng hỏi Lời Chúa hay Tin Mừng chúng ta nghe đọc hàng ngày đấy mà sinh hoa kết quả trong linh hồn được bao nhiêu phần trăm? Tin Mừng khác với những bài học thế gian dậy cho chúng ta nên muốn hiểu được Lời Chúa và sinh hoa kết quả dồi dào phải cố gắng dọn thửa đất linh hồn bằng suy niệm, nguyện ngắm, cầu nguyện lâu giờ mới được Chúa thương ban.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, chính Chúa đã làm gương cho chúng con là sáng sớm đã lên núi cầu nguyện. Chúa đã ở trong nhà Nazaréth ba mươi năm âm thầm mà chỉ đi rao giảng Tin Mừng có ba năm trời. Chúa là hạt giống bị mục nát đi trong lòng đất để trổ sinh hàng ngàn hàng vạn hạt giống tốt tươi khác cho chúng con. Xin cho chúng con năng cầu nguyện kết hợp với Chúa để hạt giống Tin Mừng trong chúng con sinh sản những hạt giống Chúa muốn.