Thứ Tư tuần 16 Thường niên

“Có hạt giống rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm… ” Mt 13, 1-9

“Người gieo giống”, “hạt giống”, “hạt rơi vào vệ đường”, “hạt rơi xuống trên đá sỏi”, “hạt rơi vào bụi gai”, “hạt rơi xuống đất tốt” ở đây không biết quí bạn hiểu như thế nào? Bởi vì Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng để loan báo Tin Mừng. Chúa còn kết thúc một câu thật khó hiểu: “ai có tai để nghe, thì hãy nghe” (c.9). Nếu quí bạn thường đọc mỗi ngày “1 phút suy niệm trên net” này thì Tin Mừng như hạt giống được rơi vào lòng bạn với trạng thái nào? Chắc dễ hiểu được “Người gieo giống” là “Thiên Chúa” muốn gieo “Lời Chúa” vào ruộng đất của mỗi tâm hồn. Còn “hạt giống Lời Chúa” đó được sinh hoa kết hạt là tùy điều kiện nơi “đất linh hồn” của bạn đấy.

Mỗi ngày quí bạn cũng như tôi có nhiều loại “hạt giống” gieo vào “thửa đất linh hồn” lắm. Nào là hạt giống qua tai nghe, qua đôi mắt nhìn, qua đôi tay đụng chạm, qua đôi chân đi tới đâu, qua những tư tưởng trong trí khôn, qua những nhịp đập của con tim, qua những lời chúng ta gieo ra, vân vân… Tất cả những hạt giống đó được gieo vào lòng chúng ta, nhưng thử hỏi bao nhiêu hạt giống là “hạt giống Tin Mừng”, bao nhiêu là những “hạt giống thế gian”?

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Người gieo hạt giống đi gieo lúa, xin hãy thánh hóa thửa đất linh hồn con nên đất tốt mầu-mỡ. Để đời sống tâm linh con sinh hoa kết hạt cho Chúa hàng trăm, hàng ngàn hạt lúa tốt tươi khác nữa. Xin Chúa hãy mở đôi tai linh hồn con để lắng nghe những ‘dụ ngôn’ Chúa dậy mà đem ra thực hành trọn đời của con. Xin Mẹ Maria giúp con luôn là thửa đất hữu dụng của Chúa Giêsu để sinh ra những hạt lúa Chúa mong muốn nơi con.