16-7-2004

Lễ Đức Mẹ Núi Carmelo

“Các ông đừng bao giờ lên án những người vô tội” Mt 12,1-8

Nếu quí bạn đọc đoạn Tin Mừng này từ câu 1 đến câu 8 thì thương hại cho Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài đã làm một việc cấm kỵ trong ngày lễ nghỉ. “Bứt bông lúa mì ăn” với một tâm trạng “vô tội” nên Chúa phải trưng dẫn câu chuyện Đavít và đoàn tùy tùng bị đói đã dám ăn bánh cung hiến trong đền thờ thì phạm tội thế nào? Từ câu chuyện “vô tội” này, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh “Con Người làm chủ ngày Sabbat” nên có thể hiểu “chủ có quyền cho phép môn đệ được phá luật”. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu vừa biết giữ luật nhưng cũng biết thích nghi và luôn bênh vực môn đệ của mình.

Thế giới này có nhiều thứ lề luật của từng quốc gia và ngay cả các tôn giáo cũng có những luật lệ riêng biệt. Nhưng luật lệ là cảnh sát canh chừng những người cố tình phạm luật chứ không phải luật là để phạt kẻ “vô tội”. Ngày nay tại Hiệp Chủng Quốc này, luật lệ của tiểu bang có khi khác với Liên Bang nên Giáo Hội Hoa Kỳ đang phải hứng chịu những điều xét ra thật “vô tội”. “Các con xét đoán cho người ta thế nào thì Cha trên trời cũng xử các ngươi như vậy” (Mt 7,2).

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, tiếng kêu cứu của những người “vô tội”, của những nước “nghèo vô tội” đang vọng lên tới Chúa. Thế giới này bạo lực đang lấn át những tâm hồn “vô tội”, xin Chúa hãy cứu chúng con. Nguyện xin Chúa hãy ban ơn can đảm để các người “vô tội” vâng theo Thánh Ý Chúa. Xin Chúa hãy chúc lành cho những người đang cố tình gây khốn khó cho những người “vô tội”. Lạy Mẹ Maria Đồng Công Cứu thế xin hãy cho chúng con can đảm cùng Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa để chia sẻ với “Chúa Giêsu vô tội” suốt đời chúng con.