14-7-2004
Thứ Tư tuần 15 TN
“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha” Mt 11,25-27
Đạo lý Cha-Con ở đây chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta thật phong phú. Chúa Giêsu không dừng lại ở Thiên Chúa Cha nhưng đã khai sáng cho chúng ta sự khiêm tốn của Chúa Giêsu. Vì sao? Chính Chúa Giêsu là một ngôi vị ngang hàng với Cha nhưng Ngài thật khiêm tốn, bé nhỏ để “xưng tụng Cha’ trong lúc cầu nguyện. Bởi đó, Chúa Giêsu không muốn mạc khải chân lý này cho kẻ hiền triết và khôn ngoan thông thái thế gian biết mà chỉ cho những kẻ bé mọn.
‘Con xưng tụng Cha’ vì Cha biết Con. ‘Con xưng tụng Cha’ vì đây là ý muốn của Cha là mọi sự Cha đã trao phó cho Con. Nên tất cả chúng ta dám ca tụng Chúa Giêsu vì chúng ta đã được Cha trao phó trong Chúa Giêsu nếu chúng ta sống bé nhỏ khiêm-hạ. Chúng ta có sống trong Chúa Giêsu thì Ngài mới tỏ cho chúng ta được biết, thấy và yêu Cha.
Lời nguyện:
Cảm tạ Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng con biết Cha. Chính Chúa Giêsu đã lôi kéo chúng con vào chương trình yêu thương của Cha. Xin Chúa hãy gìn giữ, bao bọc, chở che ơn trọng đại Cha-Con trong chúng con được trung thành đến hơi thở cuối cùng. Xin Chúa đừng để chúng con thành những hiền triết và khôn ngoan thế gian chiếm ngự trong tâm hồn mà xa lìa tình yêu vĩnh cửu của Chúa.
Thứ Tư tuần 15 TN
“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha” Mt 11,25-27
Đạo lý Cha-Con ở đây chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta thật phong phú. Chúa Giêsu không dừng lại ở Thiên Chúa Cha nhưng đã khai sáng cho chúng ta sự khiêm tốn của Chúa Giêsu. Vì sao? Chính Chúa Giêsu là một ngôi vị ngang hàng với Cha nhưng Ngài thật khiêm tốn, bé nhỏ để “xưng tụng Cha’ trong lúc cầu nguyện. Bởi đó, Chúa Giêsu không muốn mạc khải chân lý này cho kẻ hiền triết và khôn ngoan thông thái thế gian biết mà chỉ cho những kẻ bé mọn.
‘Con xưng tụng Cha’ vì Cha biết Con. ‘Con xưng tụng Cha’ vì đây là ý muốn của Cha là mọi sự Cha đã trao phó cho Con. Nên tất cả chúng ta dám ca tụng Chúa Giêsu vì chúng ta đã được Cha trao phó trong Chúa Giêsu nếu chúng ta sống bé nhỏ khiêm-hạ. Chúng ta có sống trong Chúa Giêsu thì Ngài mới tỏ cho chúng ta được biết, thấy và yêu Cha.
Lời nguyện:
Cảm tạ Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng con biết Cha. Chính Chúa Giêsu đã lôi kéo chúng con vào chương trình yêu thương của Cha. Xin Chúa hãy gìn giữ, bao bọc, chở che ơn trọng đại Cha-Con trong chúng con được trung thành đến hơi thở cuối cùng. Xin Chúa đừng để chúng con thành những hiền triết và khôn ngoan thế gian chiếm ngự trong tâm hồn mà xa lìa tình yêu vĩnh cửu của Chúa.