12-7-2004

Thứ Hai tuần 15 TN

“Thù địch của người ta lại là chính người nhà mình” Mt 10,34- 11,1

Nếu quí bạn đọc kỹ Thánh Kinh Cựu ước, chúng ta thấy Chúa luôn luôn hỗ trợ Dân riêng của Ngài chiến thắng kẻ thù. Một trong những lý do đó mà đoạn Tân ước hôm nay Chúa Giêsu nói: “Các con chớ tưởng rằng rằng Thầy đến để mang hòa bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo”. (c.34) Như vậy hòa-bình của Chúa được hiểu như thế nào? Bởi vì ‘Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình v.v...’ Nhưng ý nghĩa đích thực hòa bình của Chúa là “Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy”. Đúng như thế, khi một người yêu ai hơn Chúa thì không xứng đáng là bạn hữu của Chúa.

Kinh nghiệm cá nhân cho chúng ta thấy rằng khi yêu ai mà họ phản bội chúng ta, thì thay vì là bạn nghĩa thiết sẽ biến thành kẻ hù địch. Nên trong một gia đình là biểu tượng của một cộng đồng tình yêu mà nếu không có hạnh phúc sẽ trở nên kẻ thù địch của nhau vậy.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập bí tích hôn phối để người nam và người nữ yêu thương nhau, giúp nhau nên thánh, sinh sản con cái và giáo dục chúng theo luật giáo hội. Nhưng ngày nay thế giới đang làm đảo lộn luật thiên nhiên và luật Giáo Hội. Gia đình được định nghĩa khác tự nhiên và gây nên “cộng đoàn thù địch” thì làm sao thế giới này có hòa bình được. Giêsu, Maria, Giuse, xin hãy thánh hóa các gia đình công giáo chúng con.