9-7-2004

Thứ Sáu tuần 14 TN

“Thánh Thần của Cha các con nói trong các con” Mt 10, 16-23

Tiếp nối bài huấn từ cho các tông đồ, Chúa Giêsu chỉ dậy cho các Ngài cách rao giảng Tin Mừng, những “phúc” và “họa” của thân phận tông đồ nữa. Các tông đồ được phúc là có nhiều quyền hành kèm theo lời rao giảng. Việt nam ta có câu chúc mừng cho các tân linh mục và cũng nhắc nhở các ngài: “thật vinh quang nhưng kèm theo trách nhiệm nặng nề”. Sau ngày thụ phong, thì được bài sai đi phục vụ “như con chiên ở giữa sói rừng”, “khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu”, “hãy coi chừng người đời”.

Lời khuyến cáo của Chúa Giêsu cho các môn đệ thật chí lý, nhưng con người môn đệ được thánh hóa sống trong một thân xác yếu đuối. Lòng trí con người môn đệ muốn hướng thượng nhưng những thử thách của thế gian này kéo ghì tâm linh xuống thì biết chạy đi đâu? Người tông đồ sẽ “Bị nộp”, “bị giết”, “bị ghen ghét”, “bị chống đối” nhưng nếu bền đỗ đến cùng trong ơn Chúa, họ sẽ được cứu độ.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần xin cứu giúp con sống trong thế gian khỏi vướng khỏi bụi trần. Xin Thánh Thần của Cha hãy dậy dỗ trong tâm hồn con những lời chân lý để con vững tin vào Chúa mà sống trong thế gian đầy lừa lọc này. Xin Thánh Thần Chúa thánh hóa con từng giây phút để nên của lễ hiến dâng Cha vẹn toàn. Xin Thánh Thần Chúa hãy bao bọc, chở che các tông đồ của Cha đã chọn được sống trọn nghĩa với Cha trọn đời.